Ông Robert F. Lyons, một cựu binh Hải quân Hoa Kỳ từng tham gia Thế chiến II, đã có một buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 100 đầy ý nghĩa bên cạnh gia đình và bạn bè tại Pasadena. Dù ít khi nói về chiến tranh, ông Lyons đã nhận được sự vinh danh xứng đáng cho những đóng góp của mình.
Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện từ văn phòng Thị trưởng Pasadena, mang đến một lời tuyên cáo đặc biệt để vinh danh ông. Ông Lyons phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ với quân hàm Fireman First Class V6 từ tháng 4 năm 1944 đến tháng 8 năm 1951, từng công tác trên các chiến hạm USS Gregory và USS DeHaven.
“Tôi chỉ là một thủy thủ,” ông Lyons chia sẻ với lòng khiêm tốn. “Chúng tôi luôn ở trên những chiến hạm lớn. Tôi làm việc dưới boong tàu. Tôi không phải là người vĩ đại, chỉ là một người bình thường thôi.”
Con gái của ông, bà Holly Lyons, cho biết gia đình không còn nhiều ảnh từ thời chiến tranh hay những năm tháng tuổi trẻ của cha mình, nhưng họ đang tạo ra những kỷ niệm mới. Bà Holly nhấn mạnh buổi lễ sinh nhật này không chỉ có bánh và nến, mà còn là dịp để tôn vinh cha mình vì vẫn còn sống, là một người đàn ông của gia đình mẫu mực và đã sinh sống tại Pasadena từ năm 1958.
Ông Robert Lyons đã gọi Pasadena là nhà trong hơn 66 năm. Ông là một phần của thế hệ đã cống hiến tất cả và đòi hỏi rất ít. Theo nguồn tin từ KPRC Click2Houston, gia đình ông dự định sẽ tiếp tục tôn vinh ông trong những ngày sắp tới.



