Trong trận đấu tối thứ Hai, cầu thủ kỳ cựu 38 tuổi Case Keenum đã hồi sinh phong độ, dẫn dắt đội Chicago Bears đến chiến thắng vang dội 27-7 trước Philadelphia Eagles. Đây là lần đầu tiên Keenum đá chính kể từ Tuần 16 của mùa giải 2023, nhưng màn trình diễn xuất sắc của anh cho thấy đội Bears không nên vội vàng đưa franchise quarterback Caleb Williams trở lại sân.
Keenum, người xếp thứ ba trong danh sách dự bị của Bears, đã thực hiện tốt vai trò của mình. Dù Tyson Bagent là dự bị quen thuộc, huấn luyện viên Ben Johnson đã tin tưởng Keenum trong trận đấu quan trọng trước Eagles, một ứng cử viên nặng ký của NFC. Keenum đã thể hiện sự tự tin khi phát biểu với ESPN trước trận đấu: “Dù kết quả hôm nay ra sao, con sẽ tạ ơn Chúa. Và hy vọng điều đó sẽ khiến các con của con tự hào.”
Keenum đã điều phối thành công hàng công, thực hiện những đường chuyền chính xác và có hai lần chạm bóng trên không, cùng với một lần chạy ghi điểm quyết định trận đấu. Anh kết thúc với 24 đường chuyền thành công trên 34 lần thực hiện, đạt 247 yards. Màn trình diễn này càng khẳng định tài năng của Johnson trong việc xây dựng lối chơi hiệu quả, nhưng chính Keenum cũng đã cho thấy khả năng thực thi xuất sắc, giữ cho hàng công của Bears vận hành trơn tru trong lúc Williams đang hồi phục chấn thương.
Với phong độ ổn định của Keenum, đội Bears được đánh giá có thể yên tâm bước vào trận đấu tiếp theo với New York Jets. Về phía Eagles, Jalen Hurts đã có một trận đấu không như mong đợi, và họ sẽ cần cải thiện để đối đầu với Los Angeles Rams trong tuần tới. Bài viết được cung cấp bởi Scott Thompson từ OutKick, ngày 28 tháng 9 năm 2026.



