Một phụ nữ 24 tuổi cho biết cô đã bị một người đàn ông tấn công một cách không có lý do khi đang chạy bộ buổi sáng ở Trung tâm Thành phố Philadelphia. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6:30 sáng thứ Tư trên đường 16. Cô Maggie Lawrence thuật lại rằng khi cô chạy ngang qua người đàn ông, anh ta đã dừng lại và cố gắng đá vào mặt cô theo kiểu karate.
May mắn thay, cô Lawrence đã phản ứng nhanh và đỡ được cú đá bằng cách nắm lấy chân của kẻ tấn công. Sau đó, cô buông chân anh ta ra và bỏ chạy. Kẻ tấn công chỉ đơn giản là bỏ đi khỏi hiện trường.
Video giám sát đã ghi lại được hình ảnh cô Lawrence đang chạy và sau đó là một người đàn ông đi bộ về hướng Nam trên cùng con đường. Theo mô tả của cô Lawrence, kẻ tấn công cao khoảng 6 feet, tóc đen, mặc quần áo thể thao màu xanh hải quân và giày thể thao đế trắng. Cô cho biết ban đầu người này không có vẻ khả nghi.
Cô Lawrence, người mới chuyển đến Philadelphia vào mùa hè, thường chạy bộ mỗi sáng và cảm thấy an toàn trong khu vực. Tuy nhiên, vụ việc này khiến cô cảm thấy bất an và phải suy nghĩ lại về việc cảnh giác với môi trường xung quanh.
Bà Velika Winterbottom, một người dân sống gần đó, cho rằng sự việc là lời nhắc nhở mọi người cần chú ý hơn đến môi trường xung quanh nhưng không nên vì thế mà nản lòng khi sống hay đến thành phố. Sở Cảnh sát Philadelphia cho biết Đội Điều tra Nam đang thụ lý vụ án.
Cô Lawrence hy vọng rằng kẻ tấn công sẽ bị bắt giữ trước khi có thể làm hại người khác.



