Các nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết khoảng 90 công dân nước này vẫn còn mất tích sau khi trận lũ quét thảm khốc xảy ra ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Một tổ chức tâm linh cho hay 22 người Mỹ thuộc tổ chức này đã mất liên lạc.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hiện chưa có thông tin về công dân Mỹ tử vong, nhưng ba người đã được giải cứu. Nhiều người mất tích đang trong chuyến hành hương đến Núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người theo đạo Hindu, Phật giáo và các tôn giáo khác.
Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi từ người thân mong nhận được tin tức về những người họ yêu quý đã mất liên lạc. Trong số những người mất tích có ông Venus Rajnikant Patel, 45 tuổi, một công dân Hoa Kỳ gốc Ấn Độ, và ông Jitendra Patel, 72 tuổi, cư dân Long Island, đều đang đi cùng đoàn du lịch.
Người thân của ông Venus Patel chia sẻ rằng ông đã gọi điện cho gia đình vài giờ trước trận lũ, bày tỏ sự hào hứng về chuyến đi. Bạn bè của ông cho biết Venus là người yêu du lịch, thích nhảy múa và thường tổ chức các màn trình diễn bất ngờ cho bạn bè.
Gia đình ông Jitendra Patel cho biết ông đang ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Con trai ông mô tả cha mình là người vui vẻ, thích chơi golf và giao tiếp với mọi người. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn lái Uber để có dịp trò chuyện.
Tổ chức Isha Foundation, một tổ chức tâm linh có trụ sở tại Ấn Độ với cơ sở tại Hoa Kỳ, cho biết 77 người trở về từ Núi Kailash theo sự tổ chức của họ đã ở tại một trung tâm nhập cảnh ở Gyirong, Tây Tạng khi lũ quét xảy ra. Trong số đó có 22 người Mỹ và ba tình nguyện viên.
Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã liên hệ với các nhà lãnh đạo Nepal và đề nghị hỗ trợ. Theo ước tính ban đầu của ông, có khoảng 50 đến 60 người Mỹ ở trong khu vực, tuy nhiên việc thống kê đầy đủ vẫn chưa hoàn tất.
Tin tức từ Associated Press.



