Smit Machchhar, cơ trưởng của chuyến bay Flydubai gặp nạn, đã chia sẻ lại những khoảnh khắc kinh hoàng khi bị cơ phó tấn công giữa không trung trên đường bay từ Dubai đến Tel Aviv. Ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, kể lại cách ông đã phải chiến đấu để giành lại sự kiểm soát máy bay và cứu sống hành khách.
Trong cuộc gọi video được văn phòng thủ tướng công bố, ông Machchhar cho biết ông nhận thức được nguy cơ mất mạng của bản thân cũng như toàn bộ hành khách trên chuyến bay. “Khi tôi nằm trên sàn, tôi có thể cảm nhận chiếc máy bay đang lao xuống và tôi tự nhủ, ‘Đây là nỗ lực cuối cùng, Smit, làm đi, cánh cửa ngay trước mặt bạn'”, ông kể lại.
Nhờ sự can thiệp của hành khách và phi hành đoàn sau khi ông mở được cửa buồng lái, chiếc máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Ả Rập Xê Út. Ông Machchhar, người có 17 năm kinh nghiệm lái máy bay, nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định nhanh chóng trong tình huống nguy hiểm.
Thủ tướng Modi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và bản lĩnh của cơ trưởng Machchhar, đồng thời khẳng định hành động của ông đã cứu sống nhiều người và mang lại niềm tự hào cho người dân Ấn Độ. Ông Modi cũng cho biết cả nước Ấn Độ đang cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng của ông Machchhar.
Theo ABC News, ông Machchhar hiện đang được điều trị tích cực sau khi nhận chăm sóc y tế ban đầu tại Tabuk và sau đó được chuyển đến Abu Dhabi.



