Cựu vận động viên Olympic Hoa Kỳ David Hearn bày tỏ sự “nhẹ nhõm” sau khi một thẩm phán ở Washington, D.C. tuyên bố vĩnh viễn bác bỏ vụ án phá hoại Đài Phản Tưỡng (Reflecting Pool) chống lại ông, chấm dứt khả năng các công tố viên buộc tội lại ông.
Hearn bị truy tố vào mùa hè này với cáo buộc đã giật một mảnh lót của hồ bơi khi đang đạp xe. Các cáo buộc được đưa ra trong một cuộc họp báo mà Luật sư Hoa Kỳ cho Đặc khu Columbia Jeanine Pirro cho rằng Hearn đã “cưỡng ép và bạo lực” phá hoại hồ bơi và họ có bằng chứng “vượt quá nghi ngờ hợp lý”.
Mặc dù Tổng Thống Donald Trump khăng khăng rằng thiệt hại đối với hồ bơi là do những kẻ phá hoại gây ra, nhưng sau đó bà Pirro cho biết bằng chứng cho thấy thiệt hại là do công việc sửa chữa hồ bơi. Hearn phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.
Phát biểu độc quyền với “Good Morning America,” Hearn gọi phán quyết hôm thứ Năm là “một chiến thắng cho nền dân chủ.” Ông nói: “Tôi nhẹ nhõm. Nếu điều đó có thể xảy ra với tôi, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Bất kỳ ai trong đất nước này.”
Hearn tin rằng bà Pirro và Tổng Thống Donald Trump nợ ông một lời xin lỗi. Ông cho biết bản thân và luật sư Norm Eisen đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại Tổng Thống Donald Trump hoặc chính quyền của ông. Luật sư Eisen nói với ABC News rằng họ đang “tích cực” xem xét các lựa chọn và “không có gì là không thể.”



