Cuối tuần này, các cựu đảng viên Đảng Hắc Báo (Black Panther Party) cùng thế hệ trẻ sẽ tề tựu tại Oakland, Hoa Kỳ để tưởng niệm 60 năm thành lập phong trào này. Đảng Hắc Báo được thành lập tại Oakland vào năm 1964 bởi Huey P. Newton và Bobby Seale, xuất phát từ bối cảnh nạn bạo lực của cảnh sát và bất bình đẳng chủng tộc.
Bên cạnh hình ảnh biểu tượng với mũ nồi đen và cuộc kháng cự vũ trang, phong trào này còn xây dựng nhiều chương trình cộng đồng nhằm giúp đỡ người dân. Bà Fredrika Newton, đồng sáng lập Bảo tàng Đảng Hắc Báo và Quỹ Huey P. Newton, chia sẻ: “Di sản này là di sản của tình yêu thương, dựa trên tình yêu cộng đồng mà những người trẻ tuổi đã đặt cả mạng sống của mình để đấu tranh cho quyền lợi của không chỉ người Da đen mà còn tất cả những người bị áp bức.”
Phong trào đã khởi xướng 65 chương trình thiết thực, từ bữa ăn miễn phí cho trẻ em đến hỗ trợ y tế và cộng đồng, nhằm lấp đầy những khoảng trống mà chính phủ được cho là đã bỏ qua. Sự kiện kéo dài bốn ngày với các buổi hội thảo, chương trình văn hóa và lễ kỷ niệm thu hút các cựu đảng viên từ khắp Hoa Kỳ và quốc tế.
Bà Fredrika Newton bày tỏ xúc động khi thấy các thành viên đảng từ khắp nơi hội ngộ: “Thật phi thường khi thấy các thành viên đảng đến từ mọi miền đất nước. Nhiều người đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ những năm 60.”
Ông Yusef Miller, đại diện chi nhánh San Diego của Đảng Hắc Báo, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn kết nối giữa thế hệ cũ và thế hệ trẻ. Việc thế hệ trẻ nhìn thấy chúng tôi là vô cùng quan trọng, để họ biết rằng chúng tôi đã trao lại ngọn đuốc cho một thế hệ vẫn còn đầy nhiệt huyết, vẫn đang trong cuộc đấu tranh và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Khoảng 1.000 học sinh trung học và sinh viên đại học đã tham dự sự kiện miễn phí này, qua đó tiếp nối và gìn giữ lịch sử của phong trào.
Bốn dãy phố trên Đại lộ Broadway sẽ được vinh danh đổi tên thành Đại lộ Đảng Hắc Báo vào thứ Bảy tới. Bà Thị trưởng Barbara Lee, người từng làm công tác cộng đồng cùng đảng, khẳng định: “Không ai có thể phủ nhận rằng Đảng Hắc Báo đã đóng góp vào sự tự do và công lý về kinh tế, chủng tộc của chúng ta. Họ là ngọn hải đăng dẫn đường.”
Thông tin từ NBC Bay Area cho biết, sự kiện này không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ mà còn là lời khẳng định về sự tiếp nối của lý tưởng đấu tranh cho công bằng xã hội.



