Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của nữ phi công huyền thoại Amelia Earhart đã gặp phải một trở ngại đáng kể khi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Purdue thông báo không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào. Giả thuyết về vật thể Taraia, một dị vật nghi là mảnh vỡ máy bay được phát hiện qua ảnh vệ tinh năm 2020, đã không được xác nhận.
Nhóm nghiên cứu, gồm 17 chuyên gia, đã sử dụng thiết bị quét sonar và ảnh vệ tinh để rà soát một đầm phá trên đảo Nikumaroro thuộc Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, họ kết luận rằng vật thể khả nghi kia “rất có thể là tập hợp các cây lớn bị mắc kẹt dọc doi cát của bán đảo”. Đến khi nhóm đến, phần lớn mảnh vụn đã vỡ ra và trôi dạt, chỉ còn lại một đoạn hình chữ Y.
Ông Rick Pettigrew, giám đốc điều hành của Viện Di sản Khảo cổ và trưởng đoàn thám hiểm, cho biết dù có thất bại, tinh thần của nhóm vẫn rất tốt. Dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn tin vào giả thuyết phi công Amelia Earhart và người dẫn đường Fred Noonan đã hạ cánh khẩn cấp trên đảo Nikumaroro sau khi biến mất vào ngày 2 tháng 7 năm 1937 trên đường thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới.
Theo báo cáo của Fox News.



