Ông David Lee Hoffman, 82 tuổi, phải rời khỏi khu đất của mình ở Lagunitas, Marin County, sau khi một thẩm phán ban lệnh cho phép tòa án chỉ định một người tiếp quản để bán tài sản này do các công trình xây dựng không có giấy phép.
Ông Hoffman đã sinh sống tại khu đất này 53 năm và biến nó thành một nơi để trình diễn các phương pháp sống bền vững, bao gồm cả việc sử dụng nước thải từ bồn rửa để tưới khu vườn hữu cơ. Trong suốt nhiều thập kỷ, ông đã xây dựng nhiều công trình độc đáo như đền thờ kiểu Tây Tạng, hang động bằng xi măng để chứa trà và một chiếc tàu xi măng mang tên Titanic II.
Tuy nhiên, sau khi một vụ tranh chấp với hàng xóm dẫn đến đơn khiếu nại, các thanh tra xây dựng của Marin County đã niêm phong nhiều công trình và ra lệnh phá dỡ. Theo ông Hoffman, ông không có giấy phép xây dựng nhưng khẳng định các công trình của mình đều được xây dựng chắc chắn, vượt qua cả động đất và có thể tồn tại hàng thế kỷ.
Vụ kiện kéo dài gần hai thập kỷ với nhiều thẩm phán đã thụ lý. Tòa án đã phạt ông hàng trăm nghìn đô la tiền phạt và chi phí luật sư tăng vọt. Mặc dù khu đất của ông Hoffman, được gọi là ‘The Last Resort’, đã được đưa vào Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Quốc gia vào tháng 5, nhưng điều này không chắc chắn cứu vãn được các công trình.
Vào ngày cuối cùng ông được phép ở lại, ông Hoffman cùng bạn bè đã đóng gói hàng trăm cân trà. Ông bày tỏ lo ngại về việc bảo quản số trà này khi phải chuyển đến nơi lưu trữ bên ngoài các hang động đặc biệt của mình. Theo tin từ NBC Bay Area, người tiếp quản được chỉ định sẽ tiếp quản khu đất vào sáng thứ Ba, và ông Hoffman cho biết chính quyền địa phương đã đe dọa sẽ bắt giữ ông nếu ông không rời đi.



