SAN FRANCISCO – Tiến sĩ Karl Deisseroth, giáo sư tại Đại học Stanford, đã nhận được giải Nobel Y học cho công trình tiên phong trong lĩnh vực quang truyền sinh học (optogenetics). Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tin vui, ông đã ưu tiên việc chuẩn bị bữa trưa cho các con trước khi quay trở lại với giới truyền thông và công chúng.
Tiến sĩ Deisseroth, 54 tuổi, chia sẻ giải thưởng danh giá này cùng hai nhà khoa học người Đức. Lĩnh vực mà ông và cộng sự đã khai phá cho phép điều khiển các tế bào thần kinh trong bộ não sống bằng cách kết hợp ánh sáng và gen.
Được biết, ông là một người thường làm việc khuya. Sau khi xem xét các bài báo và gửi email cho sinh viên, ông vừa mới đi nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Viện Hàn lâm Nobel ở Stockholm. “Tôi gần như cảm thấy mình đã mất khả năng nói,” ông chia sẻ với Hãng Thông tấn AP, nhưng chỉ sau một hoặc hai phút, ông đã lấy lại được bình tĩnh.
Trong lúc các phóng viên khoa học trò chuyện với Tiến sĩ Deisseroth qua điện thoại và Zoom, một nhiếp ảnh gia và quay phim của AP đã tức tốc đến nhà ông ở Stanford. Người nhiếp ảnh gia đến khoảng 3:30 sáng, thấy trang trí Halloween bên ngoài nhưng chỉ có một ánh đèn sáng bên trong nhà.
Tiến sĩ Michelle Monje-Deisseroth, vợ của nhà khoa học, đã mở cửa đón tiếp. Bà là một nhà nghiên cứu và bác sĩ ung thư nhi khoa, luôn ở bên cạnh chồng trong khi pha cà phê cho đội ngũ truyền thông của Stanford.
Tiến sĩ Deisseroth cho biết ông rất bất ngờ khi tác phẩm của mình được vinh danh, nhưng vợ ông thì không ngạc nhiên.
Nhà khoa học đoạt giải Nobel chia sẻ về những nghiên cứu của mình và tác động thực tế: “Đối với tôi, tôi là một bác sĩ-nhà khoa học. Tôi là một bác sĩ tâm thần. Tôi quan tâm đến bệnh nhân và những bệnh nhân mắc chứng tự kỷ, trầm cảm của tôi. Tôi quan tâm đến niềm hy vọng mà điều này mang lại. Nhưng tôi cũng là một nhà khoa học cơ bản, và tôi quan tâm đến việc hiểu bộ não tuyệt vời này, cách nó hoạt động và cách nó tích hợp, tính toán và mang lại tất cả những điều làm nên con người chúng ta.”
Khi các cuộc phỏng vấn kết thúc, Tiến sĩ Deisseroth yêu cầu nghỉ giải lao một tiếng bắt đầu từ 6:30 sáng để chuẩn bị bữa sáng cho các con trước khi chúng đến trường. Theo tin từ AP ngày 25/10/2024.



