Ông Frank Carter, 67 tuổi, ở Quận Cam, Florida, đã hoàn thành chuyến hành trình dài hơn 2.000 dặm trên sông Missouri cùng với chú chó Amos của mình sau khi trải qua phương pháp điều trị miễn dịch đột phá. Ông đã chiến thắng căn bệnh u lympho tế bào áo hiếm gặp và hiện đã không còn tế bào ung thư trong bốn năm.
Chuyến đi kéo dài 64 ngày trên chiếc thuyền thiên nga bằng gỗ tuyết tùng do ông tự tay chế tạo, bắt đầu từ Montana và kết thúc gần St. Louis, Missouri. Trong suốt hành trình, ông và Amos phải cắm trại ven sông, đối mặt với nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão lớn, gió mạnh và mưa đá.
Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh, ông Carter là một nhà thám hiểm đường dài, từng đi bộ 5 tháng trên Dãy Appalachian và hoàn thành chuyến đi xe đạp xuyên quốc gia kéo dài tám tuần. Tuy nhiên, vào năm 2021, sau một cuộc đua 5K thông thường, ông cảm thấy kiệt sức và không thể phục hồi, dẫn đến việc xét nghiệm và bắt đầu hóa trị.
Sau khi hóa trị không loại bỏ hoàn toàn bệnh, ông Carter đã tìm đến Trung tâm Ung thư Moffitt để thực hiện liệu pháp CAR T-cell. Liệu pháp này liên quan đến việc lấy tế bào miễn dịch của bệnh nhân, biến đổi gen chúng trong phòng thí nghiệm để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, sau đó truyền lại vào cơ thể.
Ông Carter chia sẻ câu chuyện của mình để khuyến khích các bệnh nhân khác giữ tinh thần lạc quan và tích cực trong quá trình điều trị. Ông cho biết chú chó Amos, người bạn đồng hành trung thành, đã mang lại sự hỗ trợ tinh thần to lớn trong suốt quá trình hồi phục.



