Một người đàn ông 70 tuổi, ông David Arai, đã mất tích bí ẩn tại khu vực Volcano, thuộc Vườn Quốc gia Haleakala trên đảo Big Island, Hawaii. Vụ việc khiến cơ quan chức năng phải triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn kéo dài hơn 24 giờ.
Ông Arai, cư dân đảo Oahu, được báo cáo mất tích vào khoảng 12:16 chiều ngày 19 tháng 10. Theo lời con trai ông, ông Arai là người thường xuyên đi bộ một mình và khá quen thuộc với các đường mòn trong khu vực.
Lực lượng cảnh sát Hawaii và nhân viên Vườn Quốc gia đã phối hợp tìm kiếm trên bộ, trong khi trực thăng của Sở Cứu hỏa Hawaii hỗ trợ từ trên cao. Một chú chó nghiệp vụ K-9 tên Trina, được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi người mất tích, cũng đã tham gia chiến dịch.
Vào khoảng 7:30 tối cùng ngày, Trina đã đánh hơi và tìm thấy ông Arai đang nằm ngửa trong bụi rậm, cách vị trí tìm thấy xe hơi của ông khoảng 2 dặm. Theo cơ quan chức năng, ông Arai đã bị mất nước và ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt.
Ông Arai đã được đưa trở về điểm xuất phát và sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế Hilo Benioff để điều trị. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng chú chó Trina giúp lực lượng chức năng tìm thấy người mất tích, trước đó là một thiếu niên tại Waikoloa.
Vụ việc này cũng gợi nhớ đến một vụ mất tích tương tự vào tháng 9, khi bà Mary Beth Granbery, 72 tuổi, cũng được tìm thấy sau khi bị ngã xuống một con dốc thoai thoải và gặp chấn thương trong chuyến cắm trại ở Bắc California.
Tin từ Fox News Digital.



