Annie Farmer, một trong những nạn nhân của Jeffrey Epstein, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của cựu sinh viên Đại học Bang Ohio (OSU) nhằm gỡ bỏ tên của tỷ phú Leslie Wexner khỏi các tòa nhà trong khuôn viên trường. OSU đang đối mặt với cáo buộc không bảo vệ sinh viên khỏi bác sĩ của trường, Tiến sĩ Richard Strauss, người đã có hành vi lạm dụng tình dục trong nhiều thập kỷ. Wexner, người từng là bạn thân và là nhà tài trợ lớn cho Epstein, từng giữ chức vụ trong Hội đồng Quản trị OSU trong giai đoạn các vụ lạm dụng xảy ra.
Farmer, người cho biết cả cô và chị gái Maria đều là nạn nhân của Epstein, nhấn mạnh rằng việc tên của Wexner vẫn còn trên các cơ sở của OSU, bao gồm Trung tâm Y tế Wexner, là “vấn đề rất đáng lo ngại”. Cô cũng chỉ trích cách OSU đã tiến hành một cuộc chiến pháp lý kéo dài với các nạn nhân của Strauss, một vụ việc đã được giải quyết vào tháng 6 vừa qua với khoản bồi thường 100 triệu đô la.
Farmer đã có mặt tại Columbus cùng với “Phòng đọc tưởng niệm Donald J. Trump và Jeffrey Epstein”, một triển lãm nghệ thuật công cộng lưu động trưng bày các tài liệu của Bộ Tư pháp liên quan đến Epstein. Tuyên bố của Farmer được đưa ra trong bối cảnh các cựu sinh viên và vận động viên OSU ngày càng gia tăng yêu cầu gỡ bỏ tên Wexner khỏi khuôn viên trường.
Phát ngôn viên của Wexner từ chối bình luận. Tuy nhiên, phát ngôn viên của OSU, Benjamin Johnson, cho biết trường có quy trình xem xét các yêu cầu đổi tên và các yêu cầu liên quan đến Les Wexner “vẫn đang được xem xét”.
Theo tin từ NBC News, vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ nạn nhân và xử lý các cáo buộc lạm dụng nghiêm trọng.



