Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ tại Texas, ứng cử viên Đảng Dân chủ James Talarico đã vắng mặt khỏi các sự kiện tranh cử trực tiếp trong 12 ngày do mắc cúm. Chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông dự kiến sẽ trở lại vào cuối tuần này.
Ông Talarico, Dân biểu của tiểu bang, đã không xuất hiện trực tiếp tại Texas kể từ ngày 26 tháng 9. Dù có tham gia một diễn đàn trực tuyến, sự vắng mặt này đã khiến đối thủ của ông, Tổng chưởng lý Texas thuộc Đảng Cộng hòa Ken Paxton, lên tiếng yêu cầu “bằng chứng còn sống” thông qua việc cung cấp ảnh chụp cùng tờ báo có ngày hiện tại.
Phát ngôn viên của ông Paxton tuyên bố: “Chúng tôi có một yêu cầu đơn giản: bằng chứng còn sống. James Talarico muốn đại diện cho 31 triệu người dân Texas tại Thượng viện Hoa Kỳ, nhưng trong 12 ngày qua, ông ta đã lẩn tránh tất cả họ.”
Một số nhà hoạt động Dân chủ ở Texas thừa nhận rằng sự vắng mặt này gây lo ngại, đặc biệt khi ông Talarico được đánh giá cao ở khả năng kết nối cử tri trực tiếp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng các quảng cáo tranh cử trị giá 80 triệu đô la của ông vẫn đảm bảo sự hiện diện trên diện rộng.
Trong khi đó, ông Donald Trump cũng đã công kích ông Talarico vì vắng mặt trên chính trường, đồng thời kêu gọi một cuộc tranh luận trực tiếp với ông Paxton. Phản hồi trên mạng xã hội, ông Talarico đã đồng tình với yêu cầu tranh luận, hướng về ông Paxton.
Theo tin từ NBC News ngày 8 tháng 10 năm 2026.



