Sau ba thập kỷ giúp người dân Philadelphia sở hữu nhà, ông James Dailey, 52 tuổi, đang bước vào một chương mới trong sự nghiệp phục vụ cộng đồng khi trở thành sĩ quan cảnh sát tại Đại học Temple. Ông là một trong những học viên lớn tuổi nhất hoàn thành chương trình đào tạo của trường.
Ông Dailey chia sẻ động lực tìm kiếm thử thách mới, một công việc khác biệt và có ích cho cộng đồng, cho phép ông giúp đỡ mọi người. Chương trình huấn luyện tại học viện cảnh sát được mô tả là rất khắc nghiệt, bao gồm các bài tập mô phỏng đối phó với kẻ xả súng và rèn luyện thể chất.
Việc quay trở lại trường lớp với bài tập về và thi cử là một trong những điều chỉnh khó khăn nhất đối với ông. Là học viên lớn tuổi nhất trong khóa, ông Dailey thường cảm thấy đồng cảm với các giảng viên hơn là các bạn học viên cùng lứa. Ông hy vọng kinh nghiệm từ sự nghiệp trước đây sẽ hỗ trợ ông trong vai trò mới.
Ông Dailey dự kiến chính thức nhận nhiệm vụ vào thứ Sáu. Buổi lễ tốt nghiệp của học viện sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều tại Temple Ambler. Bài viết được đăng tải trên 6abc.com ngày 8 tháng 10 năm 2026.



