Một bà mẹ ở Philadelphia đang tha thiết cầu xin sự trở lại an toàn của chú chó cưng của con trai sau khi video giám sát cho thấy hai người đã bắt giữ chú chó giống Shih Tzu này bên ngoài một cửa hàng tiện lợi ở Bắc Philadelphia.
Bà Diane Newman cho biết chú chó tên Cody không chỉ là thú cưng mà còn là người bạn đồng hành quý giá của con trai bà, Jamal, người bị chứng bại não.
Bà Newman chia sẻ tình trạng của con trai khiến việc di chuyển của cậu bé bị hạn chế nghiêm trọng. Jamal không thể đi lại và phụ thuộc vào bà trong việc chăm sóc hàng ngày. Trong suốt thời gian đó, Cody luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu, mang lại sự an ủi và tình bạn cho cậu bé.
Tuy nhiên, vào Chủ Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2026, mối liên kết đặc biệt này đã bị gián đoạn. Video do NBC10 độc quyền thu được cho thấy hai người đã bắt giữ Cody khi chú chó đang bị buộc vào cột đèn bên ngoài cửa hàng tại giao lộ West Berks và Van Pelt, Bắc Philadelphia, trong lúc bạn trai của bà Newman vào bên trong.
Kể từ đó, gia đình bà Newman cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc đối mặt với sự vắng mặt của Cody, đặc biệt là Jamal, người vẫn liên tục hỏi khi nào người bạn thân nhất của mình sẽ trở về.
Bà Newman khẳng định sẽ không bỏ cuộc và hy vọng Cody sẽ được trả về.
Bà Newman nhắn nhủ đến hai người đã bắt giữ Cody hoặc bất kỳ ai biết tung tích của chú chó: “Làm ơn hãy mang chú chó của con trai tôi trở lại? Đó là tất cả những gì cậu bé có. Cậu bé không còn người bạn nào khác. Một số người có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Con trai tôi không có sự lựa chọn đó.”
Đối với bà Newman, việc tìm lại được Cody có nghĩa là đoàn tụ con trai mình với một người bạn đồng hành đã mang lại nguồn an ủi không ngừng trong cuộc sống của cậu bé.
Bài báo ban đầu được tường thuật cho đài NBC Philadelphia.



