Gia đình anh Joshua Ward, vốn sinh sống trên cùng một mảnh đất suốt hai thế hệ, đã nhận một hóa đơn nước lên tới 10.000 đô la vào đầu năm nay, một con số bất thường so với mức hóa đơn trung bình khoảng 1.400 đô la vào mùa hè năm ngoái.
Anh Ward tin rằng khoản phí khổng lồ này có thể liên quan đến việc sửa chữa một trụ cứu hỏa gần nhà anh, vốn bị hư hỏng nặng vào tháng 11 năm trước. Theo lời anh Ward, hệ thống nước đã gặp tình trạng “thổi nhiều không khí hơn nước” sau khi sửa chữa, dẫn đến việc đồng hồ đo nước quay nhanh hơn bình thường. Anh cũng cho rằng việc xã nước để làm sạch đường ống sau sửa chữa có thể đã không được thực hiện đúng cách.
Anh cho biết Dịch vụ Nước và Điện (DWP) đã kiểm tra đồng hồ nước của gia đình và khẳng định nó hoạt động bình thường. Tuy nhiên, anh đặt câu hỏi về “một vụ rò rỉ bí ẩn” đột nhiên xuất hiện ngay sau khi sửa chữa trụ cứu hỏa và tự biến mất mà không ai khắc phục.
Nhiều hàng xóm khác cũng cho biết hóa đơn nước của họ có tăng nhẹ, nhưng không đáng kể như trường hợp của anh Ward. Anh suy đoán rằng vị trí nhà anh ở trên cao có thể đã tạo ra hiệu ứng “siphoning”, khiến không khí đi lên đỉnh.
Phía DWP đã phản hồi rằng họ sẽ xem xét vụ việc này. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thêm.



