Bà Ayla Garcia, một cư dân ở tiểu bang Virginia và là mẹ của bốn người con, đã qua đời sau khi mắc bệnh Salmonella trong chuyến đi truyền giáo tại Kenya. Theo lời kể của gia đình, bà Garcia đã cảm thấy không khỏe ngay sau khi đến Kenya và sau đó đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Nairobi vào ngày 24 tháng 7.
Chuyến đi này, được sự hỗ trợ của nhà thờ, nhằm mục đích giúp đỡ trẻ em mồ côi. Gia đình bà Garcia đã phát động một chiến dịch GoFundMe để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, nhằm trang trải các chi phí y tế, hỏa táng và vận chuyển, cũng như hỗ trợ cho bốn người con của bà.
Theo người chị em ruột của bà Garcia, Tabatha Garcia, bà Ayla bắt đầu có các triệu chứng bệnh vào ngày 9 tháng 7 khi đang ở Kenya. Ban đầu, gia đình đã tìm cách điều trị tại một nhà thuốc địa phương, nơi bà được kê đơn thuốc than cho chứng đau bụng. Tuy nhiên, tình trạng của bà không cải thiện và bà đã phải nhập viện vào ngày 12 tháng 7, tại đây bà được xác định dương tính với Salmonella.
Gia đình nghi ngờ rằng việc sử dụng đá lạnh không an toàn có thể là nguyên nhân lây nhiễm, mặc dù họ không có bằng chứng xác thực.
Bà Ayla Garcia được mô tả là một chuyên gia sức khỏe tâm thần tận tâm, luôn hết lòng giúp đỡ những người đang trải qua khủng hoảng tinh thần. Gia đình cho biết bà là một người nhân ái, tích cực, sáng tạo và luôn yêu thương mọi người một cách chân thành.
Gia đình cũng chia sẻ rằng các nỗ lực liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kenya, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan chức năng và y tế địa phương đã không mang lại kết quả mong muốn trong việc hỗ trợ bà Garcia vào thời điểm khó khăn nhất.
Bà Garcia là mẹ của bốn người con: Kelly (16 tuổi), Kyle (15 tuổi), Patrick (7 tuổi) và Priya (4 tuổi). Bà cũng để lại người mẹ là Patricia Garcia, cha là Larry Lambert và các chị em ruột là J’lea Garcia, Tabatha Garcia và Maya Coles.
Sau khi bà qua đời, gia đình đã học được rằng bệnh viện yêu cầu thanh toán trước khi bàn giao thi thể. Do bà Garcia mong muốn được hỏa táng và chi phí vận chuyển thi thể về Hoa Kỳ là quá lớn, bà đã được hỏa táng tại Kenya. Thi thể của bà dự kiến sẽ được đưa về Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 7.
Các khoản quyên góp từ chiến dịch GoFundMe sẽ được sử dụng để chi trả các chi phí y tế, hỏa táng, tang lễ, chi phí đi lại cho người thân ở Kenya và hỗ trợ lâu dài cho bốn người con của bà khi họ chuẩn bị trở lại trường học.
Theo tin từ FOX Television Stations, thông tin trong bài báo này dựa trên một cuộc phỏng vấn với Tabatha Garcia, chị gái của bà Ayla Garcia.



