Bà Alexus Fiordilino cho biết đã nghĩ rằng con trai 18 tháng tuổi, Vincent, vẫn còn thở khi bà ôm con lần cuối, nhưng bác sĩ cấp cứu khăng khăng rằng bé đã qua đời.
Bà Alexus Fiordilino, 30 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện của mình sau hơn tám tháng kể từ khi con trai bà, Vincent, gần như chết đuối trong hồ bơi của gia đình vào ngày 8 tháng 2, và sau đó đã trở thành tiêu điểm tin tức toàn quốc.
Theo lời bà Fiordilino, bé Vincent được tuyên bố đã tử vong vào lúc 6:20 tối Chủ nhật Super Bowl tại Trung tâm Y tế Mercy Gilbert ở Gilbert, Arizona, bởi Bác sĩ Aryan Toosi. Tuy nhiên, hơn năm tiếng sau, khi cảnh sát đang thẩm vấn bà và chồng, ông Angelo, một thám tử đã thông báo rằng nhân viên nhà xác đến nhận thi thể bé Vincent đã phát hiện em vẫn còn sống.
“Chồng tôi và tôi đã hét lên trong sự nhẹ nhõm,” bà nói. “Chúng tôi đã ca ngợi Chúa. Chúng tôi đã khóc. Từ việc nghe con đã ra đi rồi lại phát hiện con không ra đi, đó là một cảm giác không thể diễn tả được.”
Vụ việc đã châm ngòi cho nhiều cuộc điều tra. Ban đầu, Sở Cảnh sát Gilbert đã đề nghị truy tố cả hai phụ huynh về tội lạm dụng trẻ em vì đã để con trai mất tích trong khi đang diễn ra một bữa tiệc Super Bowl tại nhà. Cả hai đã thừa nhận có sử dụng cần sa vào sáng ngày xảy ra vụ đuối nước.
Tuy nhiên, vào tháng 7, Văn phòng Công tố viên Hạt Maricopa đã tuyên bố rằng hai vợ chồng Fiordilino sẽ không bị buộc tội.
Luật sư của bà Fiordilino, John Brewer, cho biết ông dự định đệ đơn khiếu nại chính thức chống lại Bác sĩ Toosi và bệnh viện. Ông Brewer cho rằng hồ sơ y tế của Vincent cho thấy các kết quả xét nghiệm quan trọng mà bác sĩ Toosi dùng để biện minh cho việc ngừng cứu chữa đã không được hoàn thành cho đến sau khi đứa trẻ được tuyên bố đã chết.
“Phụ huynh phải đối mặt với quyết định có nên tiếp tục hồi sức cho con trai mình hay không, và bác sĩ đã cung cấp cho họ thông tin sai lệch,” ông Brewer nói. “Đó là sự coi thường sinh mạng con người một cách có ý thức.”
Phía luật sư của Bác sĩ Toosi, Scott Holden, đã đưa ra một tuyên bố: “Bác sĩ Toosi gửi lời chia buồn đến bệnh nhi và gia đình, và ông ấy mong em bé tiếp tục được chữa lành và hồi phục. Cam kết của ông ấy trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao luôn bắt nguồn từ mong muốn mang lại sự chữa lành, an toàn và thoải mái cho cộng đồng.”
Bệnh viện Mercy Gilbert gọi tình huống này là “đau lòng” trong một tuyên bố, nhưng từ chối bình luận về các cá nhân liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân do tôn trọng quyền riêng tư.
Theo tin từ NBC News, luật sư Brewer cho biết cậu bé Vincent hiện đang về nhà với gia đình, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức sức khỏe. “Vincent bị tổn thương não nghiêm trọng,” ông nói. “Cháu không thể nuốt, hay bị co giật, không thể tự ngồi dậy hay bò.”



