Bà Martha Lillard, người phụ nữ cuối cùng tại Hoa Kỳ còn sống nhờ máy phổi sắt để thở, đã qua đời ở tuổi 78 tại Oklahoma. Bà được chẩn đoán mắc bệnh polio khi mới 5 tuổi và phải phụ thuộc vào thiết bị này để duy trì sự sống.
Theo lời em gái bà, bà Lillard đã vượt qua tiên lượng sống chỉ đến năm 20 tuổi, với “sự nhiệt huyết và ý chí tiếp tục sống để tận dụng cuộc đời mình”. Mặc dù nguyên nhân chính thức không được công bố, bà em gái cho rằng có thể là do biến chứng của COVID-19 kéo dài.
Trong suốt nhiều thập kỷ, bà Lillard đã sống một cuộc đời phi thường, thích nghi với những hạn chế của căn bệnh. Bà đã đi học, có thể lái xe trong một thời gian và thậm chí còn kết nối với thế giới qua internet, nơi bà gặp được người chồng sau này của mình, ông Baha Salh.
Bệnh polio từng là nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ, nhưng nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi, căn bệnh này đã được tuyên bố loại trừ tại quốc gia này vào năm 1979. Câu chuyện của bà Lillard là một minh chứng về sức mạnh của con người trước nghịch cảnh, theo tin từ Associated Press.



