Số người chết trong vụ lũ lụt nghiêm trọng tại biên giới Nepal-Tây Tạng đã tăng lên ít nhất 469, trong khi gần 1.000 người vẫn còn mất tích hai ngày sau thảm họa. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn.
Theo cơ quan quản lý rủi ro thiên tai Nepal, ít nhất 1.545 người đã bị thương và 8.380 nhân viên cảnh sát đã được triển khai đến khu vực này. Tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, ba người được xác nhận thiệt mạng và 558 người vẫn còn mất tích.
Vụ lũ lụt xảy ra vào sáng sớm thứ Tư, tràn qua các khu vực dọc theo sông Trishuli, cuốn trôi nhiều nhà cửa, cầu cống và đường sá. Một bức tường nước khổng lồ đổ xuống từ núi đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng, kéo dài ít nhất 62 dặm.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do một vụ lở đất lớn xảy ra cách cửa khẩu Rasuwagadhi khoảng 12 dặm về phía đông bắc. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã ghi nhận một vụ lở đất có cường độ 5.2 độ Richter tại Nepal vào cùng ngày. Ước tính có hơn 100 triệu mét khối băng, đá và đất đá đã bị dịch chuyển trong vụ việc này.
Chính phủ Nepal đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. Một phòng điều khiển khẩn cấp đã được thành lập để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ lãnh sự cho các công dân nước ngoài bị ảnh hưởng.
Tổng Thống Donald Trump đã gọi đây là một “sự việc khủng khiếp” và cho biết Hoa Kỳ đang liên lạc chặt chẽ với giới lãnh đạo Nepal, đồng thời sẵn sàng cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết. Theo ABC News, đây là một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng ảnh hưởng đến hai quốc gia vùng Himalaya.



