Lực lượng tuần duyên Mauritania cho biết đã chặn một chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển nước này chở 161 người di dân đang tìm cách đến châu Âu. Chiếc thuyền này đã rời thủ đô Banjul của Gambia 8 ngày trước và đang hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Trong số những người trên thuyền có 17 trẻ em. Họ đến từ Senegal, Guinea và Gambia. Theo một quan chức di trú, những người này đang trong tình trạng nguy kịch do thiếu nước và thức ăn, động cơ thuyền bị hư hỏng nặng.
Lực lượng tuần duyên Mauritania dự kiến sẽ chuyển số người này đến một trung tâm tiếp nhận di dân tại thủ đô Nouakchott. Nước biển Mauritania đã trở thành một tuyến đường chính cho những người từ châu Phi hạ Sahara tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu, trong bối cảnh cơ hội kinh tế tại quê nhà vẫn còn khan hiếm.
Theo Liên Hợp Quốc, gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các thuyền ngoài khơi Mauritania cố gắng đến châu Âu trong tháng trước. Tuyến đường đến quần đảo Canary được xem là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới, với khoảng cách xa và thuyền bè không đảm bảo an toàn.



