Bà Edel Howlin, còn được biết đến với biệt danh ‘Người Làm Vườn Tầm Thường’ (Mediocre Gardener), đã trang trí thảm cỏ trước nhà mình bằng những công trình nhỏ xinh, thu hút ong, bướm và cả những người hàng xóm đến tụ họp.
Bà Howlin lớn lên tại County Kildare, Ireland, nơi mẹ bà luôn chăm sóc khu vườn. Tuy nhiên, phải đến năm 2020, bà mới thực sự bén duyên với thú vui làm vườn.
Sau đó, bà Howlin đã tham gia chương trình ‘Master Gardener’ (Chuyên gia làm vườn) của Đại học Penn State, dành nhiều giờ cho việc học tập và tình nguyện. Dù vậy, bà cho rằng cái tên ‘Người Làm Vườn Tầm Thường’ lại phù hợp hơn với sứ mệnh của mình.
Với vai trò là ‘Người Làm Vườn Tầm Thường’, bà Howlin mong muốn xây dựng một mạng lưới gồm các nhà giáo dục, người làm vườn, các trung tâm cây cảnh và mọi người dân để giảm bớt rào cản tiếp cận với việc làm vườn.
Bà bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình, hay cụ thể hơn là trên thảm cỏ trước sân. Bà Howlin đã tạo ra một khu vườn với các loài cây bản địa, tập trung vào các mô hình ‘khu vườn tiên’ như ‘Trạm Dừng Chân Cho Loài Thụ Phấn’, ‘Quán Cà Phê Sâu Bướm’ và ‘Tiệc Buffet Cho Chim’.
Mỗi khu vực là một bức tranh thu nhỏ với những bức tượng nhỏ hình chim và côn trùng đang thưởng thức món tráng miệng hoặc thư giãn trên ghế bãi biển. Các bảng hiệu đi kèm còn giới thiệu tên các loại cây đang phát triển trong từng khu vực.
Bà Howlin hy vọng rằng những người qua đường sẽ dừng lại, tìm hiểu về các loài cây và có thể mang kiến thức đó về chăm sóc khu vườn của riêng mình. Ước mơ này đã thành hiện thực.
Bà cũng đã lắp đặt một tủ sách nhỏ, nơi những người hàng xóm có thể để lại lời nhắn, lấy sách và nhãn dán.
Theo tin từ ABC News, bà Edel Howlin đã thành công trong việc tạo ra một không gian xanh đầy sáng tạo, khuyến khích cộng đồng kết nối và tìm hiểu về thiên nhiên ngay tại khu dân cư.



