Một nghiên cứu mới đây đã hé lộ những chi tiết về hoạt động đầy nguy hiểm của các nhà khảo cổ học nhằm bảo vệ khoảng 30.000 hiện vật vô giá tại Bảo tàng Deir ez-Zor ở Syria trước khi thành phố rơi vào tay lực lượng ISIS.
Theo tạp chí Museum Management and Curatorship, các hiện vật này bao gồm tượng cổ, đồ trang sức và các bảng chữ khắc hình nêm, trong đó có nhiều bảng khai quật tại thành phố cổ Mari. Các cuộc giải cứu diễn ra vào năm 2014 và 2015, nhưng các chi tiết mới về chiến dịch này chỉ vừa được công bố.
Giáo sư Maamoun Abdulkarim, thuộc Đại học Sharjah, UAE, người từng là Tổng Giám đốc Tổng cục Cổ vật và Bảo tàng Syria, đã giám sát hoạt động này. Ông trình bày cuộc giải cứu như một trường hợp điển hình về việc bảo vệ di sản văn hóa trong thời chiến, nhấn mạnh rằng việc này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ lập kế hoạch hậu cần. Quyết định nhanh chóng, sự kiên cường của tổ chức, lòng tin và khả năng thích ứng linh hoạt với hoàn cảnh thay đổi là yếu tố then chốt.
Ông Abdulkarim cho biết, việc bảo vệ di sản trong chiến tranh không chỉ là về những gì chúng ta cứu được, mà còn là về thời điểm hành động, sự tin tưởng và mức độ sẵn sàng thích ứng.
Nguồn tin: Fox News



