John Driskell Hopkins, thành viên sáng lập của ban nhạc Zac Brown Band, đã chia sẻ về cuộc chiến của mình chống lại căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) sau khi được chẩn đoán vào năm 2021. Ông cho biết mình đang cố gắng tận dụng tối đa từng ngày.
Sau khi được chẩn đoán, Hopkins cho biết mình đang nỗ lực hoàn thành nhiều việc hơn so với trước đây, bao gồm các chuyến đi nghỉ cùng gia đình và dành nhiều thời gian hơn trong phòng thu. Ông vẫn đang tiếp tục lưu diễn cùng ban nhạc, mặc dù giọng nói của ông đã bị ảnh hưởng.
Hopkins thừa nhận thực tế của căn bệnh và hy vọng quá trình tiến triển sẽ chậm lại để ông có thể tiếp tục ca hát. Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Thử thách xô nước đá ALS (Ice Bucket Challenge) trở nên phổ biến trở lại, vì ông đã từng tham gia thử thách này vào năm 2014 mà không hề biết về căn bệnh mà sau này ông sẽ mắc phải.
Chia sẻ về nguồn sức mạnh của mình, Hopkins cho biết ông không cảm thấy mình mạnh mẽ mà thay vào đó là cảm thấy vô cùng yếu đuối về thể chất. Tuy nhiên, với kinh nghiệm diễn xuất, ông cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ. Ông và vợ đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Hop On A Cure để thúc đẩy nghiên cứu chữa trị ALS.
Hopkins cảm thấy may mắn khi vẫn có thể lên kế hoạch cho tương lai, ngay cả khi ông không chắc mình có thể tiếp tục hát hay không. Ông xem việc mỗi ngày thức dậy và làm những gì có thể là một minh chứng cho sự kiên cường.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 30 tháng 7 năm 2026.



