Jamey Reilly, một tay bass tài hoa, đã biến niềm đam mê nhạc blues thành một sự nghiệp thành công với Jamey’s House of Music. Cơ sở này, ban đầu được ông gây dựng từ căn nhà riêng ở West Philadelphia vào những năm 2000, nay đã tròn 10 năm hoạt động tại Lansdowne, PA. Từ một không gian với 60 chỗ ngồi, Jamey’s House of Music đã trở thành một địa điểm biểu diễn âm nhạc thân mật, với các buổi hòa nhạc diễn ra bốn ngày mỗi tuần.
“Chúng tôi nổi tiếng khắp thế giới như một câu lạc bộ nhạc blues”, ông Reilly chia sẻ, cho biết 90% các buổi biểu diễn là nhạc blues, 10% còn lại dành cho các thể loại khác như folk, rock và country. Ông Reilly bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 1960, từng là thành viên của ban nhạc The Abstract Design. Trải qua nhiều thăng trầm, bao gồm hai tai nạn khiến cánh tay bị liệt, ông đã chuyển sang kinh doanh, tập yoga và làm vật lý trị liệu trước khi quay trở lại với cây đàn bass.
Hiện tại, ông Reilly tham gia chơi nhạc trong bốn trong năm ban nhạc của Jamey’s House of Music, đặc biệt là trong buổi “Free Sunday Blues Brunch & Jam”. Vợ ông, Suyun, phụ trách bếp với các món ăn mang phong cách Mỹ pha lẫn hương vị Á Đông. Đồ uống tại đây được hợp tác với Conshohocken Brewery.
Jamey’s House of Music cũng là địa điểm chính thức của Philadelphia Blues Society, mà ông Reilly đồng sáng lập năm 2023. Tổ chức này sẽ tổ chức Lễ hội nhạc Blues Philadelphia lần thứ hai vào ngày 10 tháng 10 năm 2026 tại Temple University’s Ambler Campus Theatre.
Chia sẻ về niềm vui, ông Reilly cho biết: “Tôi yêu con người và âm nhạc. Nếu hai điều đó có thể kết hợp, tôi là một người hạnh phúc”. Thông tin về lễ hội và vé có thể tìm thấy tại philadelphiabluessociety.org/festival/.



