Cựu danh thủ NFL và bình luận viên thể thao Terry Bradshaw, 78 tuổi, đã chia sẻ với NBC News rằng sự nghiệp truyền hình của ông đang đi đến hồi kết. Ông phát biểu trong buổi phỏng vấn về cuốn hồi ký mới mang tên “Looking for Terry”: “Tôi nhận ra thời gian của mình trên truyền hình với tư cách một bình luận viên thể thao đang dần kết thúc.”
Bradshaw, người đã bắt đầu sự nghiệp phân tích vào năm 1984, cho biết ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Ông chia sẻ: “Tôi yêu cuộc sống. Billy Graham từng nói, và tôi chưa bao giờ quên câu nói này, ông ấy nói: ‘Ngày bạn nghỉ hưu là ngày bạn bắt đầu chết.’ Tôi là một người nghiện công việc, tôi thích làm việc.”
Huyền thoại của Pittsburgh Steelers, người đã giành bốn chức vô địch Super Bowl trong sự nghiệp thi đấu, bắt đầu làm bình luận viên cho CBS, sau đó chuyển sang Fox NFL Sunday vào năm 1994 và đã gắn bó với chương trình này cho đến nay. Ông cùng Howie Long là hai thành viên duy nhất còn lại từ những ngày đầu của chương trình.
Trong cuốn hồi ký mới, Bradshaw cũng chia sẻ về những vấn đề cá nhân ông phải đối mặt sau khi giải nghệ, bao gồm cả việc chiến đấu với căn bệnh ung thư và chứng trầm cảm. Ông thừa nhận: “Thật khó để tôi quyết định chia sẻ điều này, vì tôi không muốn bị xem nhẹ và cũng không muốn bị chế giễu.” Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Trầm cảm là một căn bệnh, nó là một sự mất kết nối.”
Theo tin từ NBC News.



