Hội đồng Thành phố New York dự kiến sẽ bỏ lệnh cấm xe ngựa kéo bắt đầu từ tháng 6 năm 2028, một lệnh cấm cũng nhận được sự ủng hộ của Thị trưởng.
Dự luật này theo sau cái chết của một thiếu niên đã bị ngã khỏi xe ngựa ở Công viên Trung tâm trong năm nay, cùng với những lo ngại kéo dài về sự ngược đãi đối với loài ngựa.
Cái chết của thiếu niên đã dẫn đến sự ủng hộ của Chủ tịch Hội đồng Thành phố New York Julie Menin đối với dự luật, mà bà cho biết sẽ được đưa ra Hội đồng bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 10.
“Xe ngựa kéo đã là một phần lịch sử của Thành phố New York từ lâu, nhưng trong một Công viên Trung tâm ngày càng đông đúc, truyền thống này đã trở thành một rủi ro ngày càng tăng đối với an toàn công cộng,” bà Menin nói trong một tuyên bố gửi BBC.
“Tuần tới, Hội đồng sẽ hành động quyết đoán bằng cách bỏ phiếu về [dự luật này] để bảo vệ người dân New York, du khách và chính những con ngựa.”
Dự luật – được gọi là luật Romanch theo tên của thiếu niên đã thiệt mạng – nhận được sự ủng hộ của đa số trong Hội đồng, theo người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng cho biết.
Một quan chức từ Văn phòng Thị trưởng Mamdani cho biết Thị trưởng, người cũng ủng hộ việc cấm ngành công nghiệp này, đang xây dựng một kế hoạch để chuyển đổi những người làm trong ngành kinh doanh xe ngựa.
“Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Hội đồng Thành phố, các đối tác công đoàn, những người đánh xe ngựa, các nhà vận động phúc lợi động vật và các nhà lãnh đạo cộng đồng để mang lại một sự chuyển đổi công bằng, bảo vệ người lao động đồng thời chấm dứt xe ngựa kéo ở Công viên Trung tâm một lần và mãi mãi,” người phát ngôn nói.
Phiên bản mới nhất của dự luật bao gồm một “khung chuyển đổi ngành” bao gồm các lựa chọn tiềm năng về việc làm, đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và bồi thường tài chính cho những người tham gia vào ngành kinh doanh này. Dự luật không cho phép bán ngựa để làm thịt hoặc cho các mục đích tương tự.
Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cố gắng chấm dứt ngành công nghiệp này, vốn là một điểm thu hút khách du lịch lâu đời của New York. Cựu Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio đã tuyên bố ngay sau khi nhậm chức vào năm 2014 rằng ông muốn cấm xe ngựa ở Công viên Trung tâm, viện dẫn việc ngược đãi ngựa, và đề xuất một đội xe điện cổ điển để thay thế chúng.
Cuối cùng, ông đã ban hành các quy định mới hạn chế nơi xe ngựa có thể đón khách du lịch.
Vào tháng 6, Romanch Mahajan, người đang du lịch New York từ Ấn Độ, đã đi trên một chiếc xe ngựa khi con ngựa kéo xe bị hoảng loạn, khiến thiếu niên 18 tuổi này ngã và tử vong. Cha của cậu, Deepak, sau đó đã nói với Hội đồng Thành phố rằng ông không thể “mô tả đúng cho quý vị thấy nỗi sợ hãi thực sự, chân thật bên trong chiếc xe ngựa đó”.
Cũng trong năm nay, một con ngựa chở khách tên là Dennis đã chết tại Công viên Trung tâm do ăn phải một loại cây độc.
Một số nhóm công nhân, bao gồm cả Công đoàn Vận tải – tuyên bố đại diện cho 300 người đánh xe ngựa và chủ sở hữu – đã phản đối dự luật cấm ngành công nghiệp này. Công đoàn Vận tải lập luận rằng những con ngựa được đối xử tốt và ngành công nghiệp này sử dụng hàng trăm người lao động.
Năm ngoái, Tổ chức Quản lý Công viên Trung tâm (Central Park Conservancy), một tổ chức phi lợi nhuận quản lý công viên, cho biết họ ủng hộ dự luật cấm hoạt động này.
“Chúng tôi không đưa ra lập trường này một cách nhẹ nhàng,” Chủ tịch của Tổ chức Quản lý Công viên Trung tâm đã viết trong một bức thư, “nhưng với lượng du khách đến công viên ngày càng tăng kỷ lục, chúng tôi tin chắc rằng việc cấm xe ngựa đã trở thành một vấn đề về sức khỏe và an toàn công cộng cho du khách đến công viên.”
Thông tin được đăng tải trên BBC News.



