Hàng ngàn người đã tề tựu vào sáng Chủ Nhật để tham dự sự kiện “Run for Blue” tại Philadelphia, một hoạt động gây quỹ thường niên do Quỹ Cảnh sát Philadelphia tổ chức. Năm nay, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra chỉ một tuần sau khi hai cảnh sát bị phục kích và một người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Buổi chạy bộ và đi bộ dài 5 dặm, với sự tham gia của khoảng 2.200 người, đã đi qua nhiều tuyến phố trung tâm thành phố. Dặm cuối cùng trước vạch đích được dành riêng để tưởng nhớ những sĩ quan cảnh sát đã ngã xuống vì nhiệm vụ.
Cảnh sát trưởng Philadelphia, ông Kevin Bethel, đã chia sẻ cảm xúc khi tham gia sự kiện: “Tôi đã ở trong ngành gần 40 năm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều và đã mất đi nhiều sĩ quan trong suốt thời gian đó. Vì vậy, đối với tôi, không bao giờ có dặm cuối cùng, đó là một cuộc chạy marathon.”
Vụ việc bi thương xảy ra vào tuần trước, khi Sĩ quan Shane Seiber, 40 tuổi, đã thiệt mạng, còn cộng sự 33 tuổi, Sĩ quan Hector Rodriquez, bị thương nặng sau khi bị bắn 12 phát tại Tây Philadelphia. Theo tin từ 6abc News, Sĩ quan Rodriquez đang hồi phục tốt nhờ sự hỗ trợ của gia đình và niềm tin.
Sự kiện “Run for Blue” không chỉ là lời tri ân mà còn là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng. Số tiền gây quỹ năm nay dự kiến sẽ vượt hơn 260.000 đô la, được sử dụng để trang bị thiết bị, công nghệ và đào tạo an toàn cho các sĩ quan cảnh sát.



