Hai cựu thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran, Atefeh Ramezanisadeh (34 tuổi) và Fatemeh Pasandideh (22 tuổi), đã xác nhận việc họ giữ im lặng khi quốc ca Iran trỗi dậy trong Giải vô địch bóng đá nữ châu Á hồi tháng 3 là một hành động phản đối chính quyền Tehran.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông Úc, hai cầu thủ cho biết họ muốn đứng về phía người dân Iran đang biểu tình đòi quyền tự do. “Tôi đã sợ hãi vào những lúc đó, nhưng tôi chỉ cố gắng làm điều đúng đắn và nói rằng không ai đáng bị giết chỉ vì biểu tình,” Ramezanisadeh chia sẻ qua thông dịch viên.
Hành động này đã gây ra sự chú ý lớn, với nhiều người xem đó là biểu tượng kháng cự, trong khi số khác lại cho rằng đó là dấu hiệu tang tóc sau các cuộc tấn công vào quê nhà. Trước áp lực từ dư luận, Bộ trưởng Di trú Úc lúc bấy giờ, Tony Burke, đã có những phát biểu về ý nghĩa của sự im lặng này.
Tổng Thống Donald Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ đội tuyển, kêu gọi Úc cấp quyền tị nạn cho các cầu thủ và đã gọi điện cho Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Cuối cùng, bảy thành viên đội tuyển đã chấp nhận đề nghị tị nạn nhân đạo từ Úc. Tuy nhiên, chỉ Ramezanisadeh và Pasandideh là những người kiên định ở lại và đã trở thành công dân Úc hồi tháng 8.
Dù nhớ gia đình da diết, hai cô gái khẳng định quyết định của họ là đúng đắn khi đối mặt với tình hình đàn áp bạo lực tại Iran. “Việc không hát quốc ca là điều ít nhất chúng tôi có thể làm cho người dân của mình,” Pasandideh bày tỏ.
Thông tin từ ABC News cho biết, cả hai hiện đang thi đấu cho đội bóng bán chuyên Wynnum Wolves tại Brisbane.



