Giải Nobel Hòa Bình, ban đầu được nhà phát minh Alfred Nobel lập ra để vinh danh những cống hiến xuất sắc cho hòa bình thế giới, đang ngày càng bị chỉ trích là trao cho những nhà hoạt động quốc tế, những người có phát ngôn và ủng hộ các phong trào phù hợp với xu hướng tiến bộ của một bộ phận nghị sĩ.
Việc Navi Pillay, cựu Chủ tịch Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc về Tình hình Nhân quyền ở Lãnh thổ Palestine và Israel, được trao giải Nobel Hòa Bình năm nay là một ví dụ điển hình. Bà Pillay từng là người đứng đầu ủy ban cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Sự lựa chọn này bị xem là sự bảo chứng cho một nền văn hóa tại Liên Hợp Quốc nơi mà thái độ thù địch với Israel không bị coi là bất lợi mà lại là minh chứng cho sự nghiêm túc về đạo đức.
Bên cạnh đó, hồ sơ của bà Pillay còn cho thấy nhiều điểm đáng chú ý khác. Bà từng được cho là đề xuất hạn chế tự do ngôn luận sau vụ khủng bố nhắm vào tòa đại sứ Đan Mạch ở Pakistan vì đăng lại tranh biếm họa về Tiên tri Muhammad. Phản ứng của bà đối với vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo cũng tương tự, khi bà gọi tạp chí này là “vừa thiếu trách nhiệm vừa cố tình khiêu khích”.
Ngoài ra, bà Pillay cũng bị cáo buộc đã không lên tiếng về các vi phạm nhân quyền ở các quốc gia độc tài như Cuba, Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan hay Belarus trong hai năm đầu giữ chức vụ Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Bài báo cũng điểm lại lịch sử trao giải Nobel Hòa Bình cho những nhân vật gây tranh cãi như Yasser Arafat, Henry Kissinger, Al Gore, Barack Obama hay Liên minh Châu Âu, cho thấy sự đi lệch khỏi mục đích ban đầu của giải thưởng. Ngược lại, các Thỏa thuận Abraham, vốn đã bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, tạo ra các tiền đề cho hợp tác an ninh, kinh tế và ngoại giao, lại ít có khả năng được vinh danh.
Bài viết kết luận rằng, Ủy ban Nobel Hòa Bình, do Quốc hội Na Uy bổ nhiệm, đang ngày càng lạm dụng quyền lực của mình để vinh danh những người chia sẻ quan điểm tiến bộ của họ. Giải thưởng này, với những quyết định gây tranh cãi, đã mất đi ý nghĩa đích thực và sự tôn trọng vốn có.



