Chương trình YouTube “Chasing 10” của cựu ngôi sao NFL Randy Moss đã ghi lại một khoảnh khắc hài hước khi nam ca sĩ nhạc đồng quê Eric Church tiết lộ về một chuyến đi câu cá cùng Eli Manning. Church cho biết, cựu tiền vệ huyền thoại của NFL, người đã đối mặt với nhiều hậu vệ đáng sợ trong 16 mùa giải, dường như lại tỏ ra e dè với việc cầm cá trên tay. “Tôi nghĩ Eli sợ phải cầm chúng”, Church chia sẻ. “Tôi đã phải cầm cá giúp anh ấy”. Moss ngạc nhiên hỏi lại, và khi được xác nhận là Eli, anh đã bày tỏ sự khó hiểu: “Eli à, thôi nào”. Church còn đùa rằng ông đã cầm tất cả cá cho Manning, ví như cách cha mẹ làm với con cái để chụp ảnh. Theo tin từ OutKick, câu chuyện này được tiết lộ khi Moss, người từng thua trận Super Bowl trước Manning, đến câu cá tại khu đất riêng của Church ở ngoại ô Nashville. Church sở hữu một khu đất rộng 1.600 mẫu Anh với nhiều hồ câu cá rô phi lớn, nơi ông đã câu được nhiều con cá nặng hơn 10 pound. Mặc dù chuyến đi câu của Moss và Church diễn ra khá thuận lợi với nhiều cá lớn, nhưng họ vẫn chưa câu được con cá kỷ lục mà họ mong đợi. Tuy nhiên, Moss đã có kinh nghiệm câu cá lớn trước đó trong loạt phim “Chasing 10”, một chương trình nhằm gây quỹ cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Trẻ em. Có lẽ, Manning nên quay lại để chuộc lỗi, bởi nếu có thể đối mặt với các hậu vệ 250 pound, thì việc cầm một con cá chắc chắn không quá khó khăn.
Eric Church tiết lộ bí mật câu cá đáng xấu hổ của Eli Manning khi đi câu cùng Randy Moss



