Diễn viên Busy Philipps, 47 tuổi, nổi tiếng qua các vai diễn trong “Cougar Town” và “Dawson’s Creek,” vừa chia sẻ về việc cô được chẩn đoán mắc một khối u não hiếm gặp. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi bạn diễn cũ của cô, James Van Der Beek, qua đời vì bệnh ung thư đại trực tràng.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí People, Philipps kể lại khoảnh khắc bác sĩ thông báo cô có khối u trong não. Theo đó, bác sĩ Devinsky đã nói với cô một cách trực diện: “Tôi sẽ nói điều này với cô theo cách mà tôi mong muốn được nghe.”
Philipps mô tả cô cảm thấy sốc và phải ngồi xuống. Bác sĩ yêu cầu cô bình tĩnh và giải thích rằng đây là một khối u thực sự, nằm sâu trong não và cần phải phẫu thuật loại bỏ.
Sau đó, cô đã được kết nối với Bác sĩ John Golfinos tại NYU Langone và lên lịch phẫu thuật kéo dài 5 tiếng vào ngày 2 tháng 3. Khối u, có kích thước 2.6 centimet, đã được phẫu thuật viên loại bỏ thành công.
Kết quả sinh thiết cho thấy đây là một dạng u nguyên bào thần kinh dạng ít nhánh (oligodendroglioma) độ 2, một loại ung thư hiếm gặp, ảnh hưởng đến khoảng 1.100 đến 1.300 người mỗi năm tại Hoa Kỳ. Mặc dù được phân loại là ác tính, nó có tiên lượng tốt nhất trong số các loại u ác tính.
Việc phát hiện khối u xảy ra sau khi Philipps tình cờ thực hiện một xét nghiệm toàn diện mang tên Prenuvo, theo lời khuyên của một người quen làm bác sĩ. Trước đó, bác sĩ chăm sóc sức khỏe chính của cô đã nói rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh và không cần thiết phải thực hiện thêm xét nghiệm này.
Philipps không cần hóa trị hay xạ trị, nhưng sẽ được theo dõi định kỳ qua các lần quét để phát hiện sớm khả năng tái phát. Trải nghiệm này đã dạy cho nữ diễn viên bài học về việc tin tưởng vào trực giác của bản thân, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe.
Bài viết được đăng tải trên Fox News ngày 26 tháng 8 năm 2026 bởi Lori A. Bashian.



