Một cụ hưu trí ở Vùng Vịnh San Francisco đã rơi vào bẫy của một vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến, còn gọi là “pig butchering” (làm thịt heo), khiến ông mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời trị giá 500.000 đô la. Điều đáng nói là chỉ một thời gian ngắn sau khi mất trắng, ông lại tiếp tục sập bẫy của một vụ lừa đảo tương tự.
Kênh 7 On Your Side của ABC7 News đã từng đưa tin về trường hợp của ông Adan Look, một người làm vườn đã về hưu. Ông đã tin tưởng vào “Vicky”, một người phụ nữ tự xưng là quân nhân Mỹ đóng quân ở Kuwait, quen biết qua mạng.
Con trai của ông, Jonathan Look, đã cảnh báo cha mình về khả năng bị lừa đảo, giống như lần trước với “Annie”. Tuy nhiên, ông Adan Look vẫn tiếp tục tin vào Vicky và thậm chí còn gửi tiền cho cô ta để mua iPhone, chi trả viện phí cho mẹ cô và mua iPad cho con trai cô.
Khi ông Adan Look nói rằng mình không còn tiền, Vicky đã yêu cầu khoảng 45.000 đô la để được xuất ngũ sớm. May mắn thay, ngân hàng Bank of America đã chặn các giao dịch đáng ngờ, và con trai ông đã can thiệp, liên hệ với người cho vay để ngăn cha mình vay tiền.
Đội ngũ 7 On Your Side đã điều tra và phát hiện ra rằng bức ảnh của Vicky được lấy từ một trang web hẹn hò người lớn, và Lục quân Hoa Kỳ xác nhận không có quân nhân nào tên đó tồn tại. Dù đã nhận ra sự thật phũ phàng, ông Adan Look lại tiếp tục bị thu hút bởi một người phụ nữ khác tên là “Suzy”.
Vụ việc cho thấy sự nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt nhắm vào những người cô đơn hoặc đang tìm kiếm tình yêu. Dù có sự can thiệp của truyền thông và người thân, việc ngăn chặn hoàn toàn các nạn nhân sập bẫy vẫn còn nhiều thách thức pháp lý và cá nhân.



