Jordan, còn được biết đến với cái tên Jojo, là một chú chó hạnh phúc, tràn đầy sức sống, thích chơi ném bóng, kéo co và được gãi bụng. Tuy nhiên, cuộc sống của chú không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Chú chó tội nghiệp này đã được phát hiện trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và bị chấy rận khắp người tại khu vực Pasadena. Nhân viên của một nhà hàng thức ăn nhanh đã cho Jordan ăn và sau đó gọi cho trạm cứu hộ Pasadena Humane đến giải cứu.
Sau một thời gian chăm sóc và phục hồi sức khỏe, Jordan được đưa vào một gia đình nuôi tạm thời trong khi chờ đợi tìm được gia đình vĩnh viễn. Jeni Incontro đã nhận nuôi Jordan với tư cách là người nuôi tạm thời. Bà cho biết khi mới được tìm thấy, Jordan chỉ nặng 48 pound (khoảng 21.7 kg), bị suy dinh dưỡng trầm trọng, đầy chấy rận và ốm yếu. Mặc dù vậy, Jordan vẫn rất thân thiện và quấn người.
Bà Incontro chia sẻ: “Tôi không chắc chắn, nhưng tôi đoán là chú chó từng có gia đình vì chú ấy được huấn luyện, sạch sẽ và rất yêu người.” Bà Incontro đã nhanh chóng gắn bó với Jordan. Tuy nhiên, trước một chuyến công tác, bà phải đưa Jordan trở về trạm cứu hộ theo quy định của chương trình nuôi tạm thời.
Khi trở về, bà Incontro đã rất ngạc nhiên khi Jordan vẫn chưa được nhận nuôi. “Tôi nhìn thấy tên Jordan trên bảng thông báo sẽ được chuyển cho người khác nuôi, và tôi cứ nghĩ ‘Không, không, không. Đây là chó của mình.’ Và rồi tôi đã quay lại và nhận nuôi chú ấy”, bà Incontro xúc động kể lại.
Hiện tại, Jordan và bà Incontro đang sống hạnh phúc bên nhau và tận hưởng cuộc sống mới. Câu chuyện của Jordan là một minh chứng cho tình yêu thương động vật và tầm quan trọng của các chương trình nhận nuôi thú cưng.



