Andy’s Orchard, một trong những khu vườn cây ăn trái còn sót lại ở Quận Santa Clara, có khả năng sẽ sớm bị thay thế bằng 376 căn nhà. Ông Andy Mariani, chủ vườn 80 tuổi, cho biết quyết định này xuất phát từ những tác động của biến đổi khí hậu và sự sụt giảm mùa màng.
Gia đình ông Mariani đã mua lại khu vườn này vào năm 1957. Hiện tại, với gần 7.000 cây, chủ yếu là cherry, khu vườn này từng là một trong số 30 trang trại trong khu vực. Tuy nhiên, theo ông Mariani, giờ đây họ là những người cuối cùng.
Đô thị hóa và đặc biệt là những thay đổi về môi trường đã ảnh hưởng nặng nề đến việc sản xuất nông nghiệp. Ông Mariani chia sẻ: “Vấn đề lớn nhất là biến đổi khí hậu. Nhiệt độ mùa đông ấm lên, trong khi cherry cần một lượng lạnh nhất định. Năm nay, chúng tôi chỉ thu hoạch được 5% sản lượng và trong 10 năm qua, chúng tôi không thu được lợi nhuận nào từ cherry”.
Mặc dù các sản phẩm khác như đào, mận và sung của ông vẫn được ưa chuộng, kể cả được bán cho các nhà hàng cao cấp ở New York, nhưng mô hình kinh doanh này không còn bền vững. Mana Investments, một công ty đầu tư bất động sản, đã có quyền mua khu đất này và có kế hoạch xây dựng 376 căn nhà, cùng với hai công viên và sân chơi pickleball.
Cửa hàng của Andy’s Orchard dự kiến sẽ mở cửa cho đến tháng 9 năm tới. Ông Mariani xem đây là “sự kết thúc của một kỷ nguyên” nhưng thừa nhận rằng “nếu không thể tồn tại, thì thật khó để biện minh cho việc tiếp tục ở đây”. Thông tin này được trích dẫn từ NBC Bay Area.



