Tiểu bang Maryland đang ráo riết truy lùng một con hải ly đã tấn công một bé gái 10 tuổi tại công viên tiểu bang, đánh dấu vụ tấn công thứ ba của hải ly trong vòng chưa đầy ba tuần. Vụ việc xảy ra tại Công viên Bang Seneca Creek ở Quận Montgomery vào chiều thứ Năm. Theo Sở Tài nguyên Thiên nhiên Maryland (DNR), bé gái đang bơi và lội với một nhóm có tổ chức thì bị một con hải ly tấn công và cắn. Các nhân viên cắm trại đã can thiệp và đưa con hải ly ra khỏi bé gái trước khi nó trốn thoát xuống nước. Bé gái bị ba vết rách ở đùi trên và đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Suburban ở Bethesda để điều trị. Đây là vụ tấn công thứ ba được báo cáo của hải ly tại Maryland trong thời gian gần đây. Trước đó, hai vụ tấn công khác đã xảy ra tại Công viên Bang Cunningham Falls ở Quận Frederick. Vào ngày 26 tháng 7, một con hải ly đã tấn công một thiếu niên 13 tuổi đang bơi. Đến ngày 5 tháng 8, một con hải ly khác đã cắn vào mắt cá chân của một ngư dân 19 tuổi. Các con hải ly liên quan đến hai vụ tấn công tại Cunningham Falls đã bị bắt và an tử, sau đó đều cho kết quả dương tính với bệnh dại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết vụ tấn công tại Seneca Creek không liên quan đến các vụ việc ở Cunningham Falls do khoảng cách địa lý và không có dấu hiệu bùng phát bệnh dại tại các quận này. Theo DNR, các vụ tấn công của hải ly vào người là hiếm và thường liên quan đến động vật bị nhiễm bệnh dại. Cơ quan này khuyến cáo người dân giữ khoảng cách tối thiểu 25 thước Anh với động vật hoang dã.
Maryland rung động với vụ tấn công hải ly thứ ba trong vài tuần sau khi hai con vật dương tính với bệnh dại



