Bà Katherine Maher, Tổng Giám đốc và Chủ tịch của Đài Phát thanh Quốc gia (NPR), sẽ nhận Giải thưởng Đệ nhất Tu chính án James C. Goodale từ tạp chí Harper’s vào cuối tháng này, mặc dù trước đây bà từng có những nhận xét chỉ trích về tu chính án này.
Trong thông cáo báo chí của tạp chí Harper’s, bà Maher được ca ngợi đã dẫn dắt NPR vượt qua giai đoạn “đầy thử thách chính trị, pháp lý và tài chính”, đồng thời “thành công chiến đấu” chống lại nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm nguồn tài trợ của NPR.
Tuy nhiên, những phát biểu trong quá khứ của bà Maher đã gây ra nhiều tranh cãi. Vào năm 2021, khi còn là CEO của Wikimedia (đơn vị quản lý Wikipedia), bà đã coi Đệ nhất Tu chính án là một “thách thức” trong việc ngăn chặn thông tin sai lệch.
NPR cũng từng bị chỉ trích vì không đưa tin về câu chuyện chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden vào năm 2020, một động thái mà nhiều nhà phê bình cho rằng nhằm bảo vệ ứng cử viên Joe Biden lúc bấy giờ. Bà Maher sau đó thừa nhận rằng NPR đã “mắc sai lầm” và đáng lẽ phải đưa tin về vấn đề này một cách mạnh mẽ hơn và sớm hơn.
Ông Tim Graham, Tổng biên tập của tổ chức giám sát truyền thông NewsBusters, nhận định với Fox News Digital rằng tạp chí Harper’s đang thể hiện xu hướng “chỉ trích gay gắt Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa” dưới danh nghĩa bảo vệ Đệ nhất Tu chính án. Ông cũng đặt câu hỏi về việc tại sao bà Maher, người từng coi tu chính án này là “thách thức” và ủng hộ kiểm duyệt thông tin, lại xứng đáng nhận giải thưởng này.
NPR đã ăn mừng giải thưởng của bà Maher, và bà đã tuyên bố: “Nền tảng truyền thông công cộng tồn tại để phục vụ lợi ích công cộng, và tôi không thể nghĩ ra sự phục vụ nào lớn hơn cho công chúng so với việc bảo vệ Đệ nhất Tu chính án.”


