Giáo Hoàng Leo XIV đã kịch liệt lên án án tử hình, gọi đây là biện pháp “không thể chấp nhận được” trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đối mặt với nhiều chỉ trích vì kế hoạch livestream một vụ xử bắn dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Giáo Hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đã bày tỏ quan điểm chống lại án tử hình vào hôm thứ Bảy, nhân Ngày Thế giới Chống án Tử hình. Trích dẫn giáo lý Công giáo đã được người tiền nhiệm, Giáo hoàng Phanxicô, sửa đổi, ngài nhấn mạnh rằng án tử hình là hành vi vi phạm phẩm giá con người.
“Án tử hình là không thể chấp nhận được bởi vì nó tấn công sự bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Lợi ích chung có thể được bảo vệ và các yêu cầu của công lý có thể được đáp ứng mà không cần dùng đến hình phạt tử hình: các hệ thống giam giữ hiệu quả đã được phát triển để bảo vệ công dân đồng thời không tước đi hoàn toàn khả năng chuộc tội của những người có tội,” Giáo hoàng Leo viết trên X.
Trước đó, vào năm 2018, Giáo hoàng Phanxicô đã sửa đổi lập trường chính thức của Giáo hội Công giáo về án tử hình, tuyên bố rằng hình phạt này “không thể chấp nhận được trong mọi hoàn cảnh.”
Mặc dù Giáo hoàng Leo không đề cập cụ thể đến kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng bài đăng của ngài diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng thông báo kế hoạch thực hiện xử bắn bằng đội xử bắn đối với một người đàn ông bị kết tội xả súng hàng loạt tại một căn cứ quân sự. Nidal Malik Hasan, cựu bác sĩ tâm thần của Lục quân, bị kết án giết 13 người và làm bị thương 32 người trong vụ xả súng năm 2009 tại căn cứ Fort Hood. Ông dự kiến sẽ bị hành quyết tại Fort Hood vào ngày 3 tháng 12, đánh dấu người đầu tiên bị quân đội Hoa Kỳ xử bắn bằng đội xử bắn kể từ năm 1945.
Theo tin từ Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có cho phép kế hoạch livestream hay không. Phó Tổng thống JD Vance, một người Công giáo, đã bày tỏ sự hoài nghi về việc Bộ Quốc phòng có tiến hành vụ xử bắn công khai này hay không, và cho biết ông sẽ không xem livestream nếu nó diễn ra. Một số nhà lập pháp cũng lên tiếng phản đối kế hoạch này.
Ngoại trưởng Vatican, Hồng y Pietro Parolin, cũng chỉ trích đề xuất phát sóng trực tiếp, gọi đó là “thực sự khó hiểu” và cảnh báo rằng “biến cái chết thành một màn trình diễn là điều không thể chấp nhận được.”



