Trong trận đấu hôm Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2026, giữa đội Chicago Sky và Indiana Fever, cầu thủ Natasha Cloud của đội Sky đã có một vụ xô xát với cựu trung phong NBA Enes Kanter Freedom. Vụ việc xảy ra trong hiệp ba khi Cloud ghi điểm, khiến đội Fever phải gọi hội ý. Cloud đã hướng những cảm xúc của mình về phía Freedom, người đang ngồi gần rổ tại Wintrust Arena. Freedom đứng dậy và tiến về phía Cloud. Các đồng đội của Cloud cùng lực lượng an ninh đã phải can thiệp để ngăn chặn hai người.
Sau trận đấu, Cloud đã đăng một thông điệp lên mạng xã hội Threads để bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng người chuyển giới: “Gửi mọi đứa trẻ/người chuyển giới, Các bạn là một phần của cộng đồng và bộ tộc CỦA TÔI. Các bạn thuộc về nơi này. Các bạn được yêu thương. Các bạn được nhìn thấy. Các bạn thật hoàn hảo như chính mình. Và tôi sẽ luôn bảo vệ các bạn.” Thông điệp này được cho là nhằm đáp trả lại hành động của Freedom, người đã mặc chiếc áo có ghi định nghĩa về phụ nữ: “Phụ nữ – người trưởng thành là nữ giới”. Freedom cũng tuyên bố ý định thi đấu tại WNBA và cho biết anh đã bị đám đông người hâm mộ WNBA la ó khi bước vào sân. Anh cũng đã đăng lên mạng xã hội X rằng: “Tôi vừa bị đuổi khỏi một trận đấu của @WNBA vì ủng hộ PHỤ NỮ! Hãy suy ngẫm về điều đó, NƯỚC MỸ!” và “Luôn là phụ nữ ghét phụ nữ khác.” Theo ABC News ngày 23 tháng 8 năm 2026.



