Cư dân tại khu vực Hẻm Núi (Heights) ở Houston, Texas đang lên tiếng về những vấn đề triền miên liên quan đến một căn nhà cho thuê ngắn hạn, nay càng trở nên nghiêm trọng hơn sau một vụ việc gần đây liên quan đến lực lượng cảnh sát.
Vào thứ Sáu tuần trước, các viên chức thuộc Sở Cảnh sát Houston (HPD) trong lúc truy đuổi một nghi phạm đã phải nhờ đến sự giúp đỡ bất ngờ: một tài xế Uber. Video từ camera hành trình trên xe cho thấy một viên cảnh sát đã lên xe và yêu cầu tài xế chở mình đến căn nhà nói trên, một tòa nhà gồm 20 căn hộ đã trở thành nỗi ám ảnh của những người dân sống xung quanh trong suốt ba năm qua.
Bà Caroline Fant, một cư dân đã sinh sống tại khu phố này suốt 20 năm, cho biết tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ kể từ khi tòa nhà này chuyển đổi thành hình thức cho thuê ngắn hạn. Bà mô tả: “Đột nhiên, trước nhà tôi xuất hiện những người hành nghề mại dâm, các vụ gây rối bạo lực gia đình, rác thải khắp nơi, và thậm chí cả các cuộc đột kích của lực lượng công lực.”
Vụ việc gần đây nhất ghi lại một cuộc ẩu đả khuya, được camera an ninh ngoài hiên ghi lại. Tiếng la hét thất thanh vang lên bên ngoài căn nhà, khiến bà Fant thốt lên: “Có khoảng 20-30 người xông vào nhau, và một người phụ nữ hét lên một tiếng kinh hoàng. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng có người đang bị tấn công.”
Mặc dù căn nhà được trang bị camera, lối vào có cổng và đôi khi có cả nhân viên an ninh tại chỗ, nhưng các quy tắc được cung cấp cho người thuê, như cấm tiệc tùng, hút thuốc hay khách không đăng ký, dường như không đủ để ngăn chặn các vấn đề. Bà Fant nhấn mạnh rằng cần có sự giám sát trực tiếp 24/7, điều mà bà cho là “không thể quản lý được” đối với một khu dân cư.
Vào tháng Giêng năm 2026, chính quyền thành phố đã ban hành một nghị định cho phép xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn, rác thải, quy chuẩn vệ sinh và các hoạt động bất hợp pháp khác tại các cơ sở cho thuê ngắn hạn. Bà Fant đã tự mình ghi nhận các vụ việc từ năm 2023 và nay báo cáo trực tiếp qua cổng thông tin của thành phố. Theo tin từ KPRC 2, các hàng xóm khác cũng làm tương tự.
“Tôi đánh giá cao nỗ lực của thành phố với nghị định đã thông qua, và cũng ghi nhận nỗ lực của chủ sở hữu… nhưng rõ ràng là nó không hiệu quả. Đã ba năm sống trong tình cảnh này, và cần phải có sự thay đổi,” bà Fant chia sẻ.



