Một gia đình tại California đã đệ đơn kiện công viên giải trí Six Flags Magic Mountain, cáo buộc thiết kế sai sót của một trò chơi đã dẫn đến cái chết của con trai 22 tuổi sau khi anh này gặp chấn thương đầu nghiêm trọng khi chơi tàu lượn siêu tốc X2. Vụ việc xảy ra vào mùa hè năm 2022, khi Christopher Hawley, một cựu sinh viên Đại học Bang San Diego, cùng gia đình đến công viên giải trí ở Hạt Los Angeles.
Theo báo cáo từ Fox 11 Los Angeles, Hawley được cho là đã gục ngã ngay sau khi chơi tàu lượn siêu tốc X2 và qua đời vào ngày hôm sau tại bệnh viện. Cái chết của anh được xác định là một tai nạn do chấn thương đầu vì va đập mạnh, mà gia đình mô tả là do trò chơi “cực kỳ thô bạo”.
Em trai của Christopher, Alex, đã mô tả chuyến đi tàu lượn là “cực kỳ dữ dội”, với việc nó giật mạnh hành khách trước khi kết thúc bằng một cú va chạm khiến đầu họ đập mạnh vào phần tựa đầu.
Trước đó, vào ngày 5 tháng 7 năm 2026, tàu lượn X2 cũng đã gặp sự cố khi một hành khách được tìm thấy bất tỉnh, khiến trò chơi phải đóng cửa hơn một tháng. Một vị bác sĩ đã so sánh chấn thương của Hawley với hội chứng em bé bị lắc, tình trạng mà các lực tác động mạnh và đột ngột khiến não di chuyển nhanh trong hộp sọ, gây sưng, bầm tím và chảy máu.
Six Flags đã từ chối bình luận trực tiếp về vụ kiện. Tuy nhiên, công ty cho biết trò chơi vẫn đóng cửa kể từ sự cố ngày 5 tháng 7 năm 2026.
Vụ kiện cũng cáo buộc các bên liên quan đã không cảnh báo đầy đủ cho công chúng về những rủi ro của trò chơi. Một phiên tòa xét xử dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 9.
Thông tin được tổng hợp từ Fox News.



