Sáu con cá voi Beluga đã cập bến Hoa Kỳ, đến các thủy cung ở Chicago và Texas, sau khi được di dời khỏi Công viên Hải dương Marineland ở Canada, nơi không còn khả năng chăm sóc chúng. Đây là giai đoạn đầu tiên của một nỗ lực di dời quốc tế chưa từng có, với mục tiêu tái định cư 30 con cá voi Beluga.
Theo tin từ BBC News, cá thể Sierra, Acadia, Osiris và Lillooet đã đến một cơ sở ở Chicago, trong khi Bertie Botts và Frankie được đưa đến SeaWorld ở San Antonio, Texas. Những chuyến đi này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm các thùng chứa nước lạnh chuyên dụng, phương tiện vận chuyển bằng máy bay và xe tải, cùng với sự đồng hành của các bác sĩ thú y chuyên về động vật có vú ở biển. Các chuyên gia hiện đang theo dõi sát sao tình trạng của những chú cá voi này để đảm bảo chúng sớm thích nghi với môi trường sống mới.
Đây là một hành động nhân văn quan trọng, cho thấy sự hợp tác giữa hai quốc gia trong việc bảo vệ và chăm sóc các loài động vật hoang dã. Việc di dời thành công những chú cá voi này không chỉ đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho chúng mà còn mở ra hy vọng cho các loài động vật khác đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm môi trường sống phù hợp.



