Tòa Thánh Vatican hôm thứ Tư đã xác nhận một phiên tòa của Giáo hội đối với một cựu linh mục Dòng Tên nổi tiếng bị cáo buộc lạm dụng tình dục và tâm linh đối với phụ nữ đang diễn ra, đồng thời bảo vệ sự kín đáo của thủ tục tố tụng này là cần thiết để đảm bảo quá trình.
Một trang blog của Ý đưa tin hôm thứ Hai rằng một phán quyết trắng án đã được đưa ra trong vụ án chống lại Cha Marko Ivan Rupnik, một nghệ sĩ người Slovenia có các thiết kế tranh ghép trang trí các nhà nguyện, nhà thờ và vương cung thánh đường của Vatican trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, một tuyên bố từ văn phòng báo chí Vatican cho biết báo cáo này là “hoàn toàn vô căn cứ” và các thẩm phán vẫn đang “xem xét tài liệu do các giáo phận liên quan, các tu sĩ Dòng Tên, các bên liên quan và từ báo chí cung cấp.”
Vụ bê bối Rupnik bùng nổ công khai vào cuối năm 2022, khi các blog của Ý lần đầu tiên đưa tin về những lời tố cáo của phụ nữ và nữ tu về hành vi lạm dụng tình dục, tâm linh và tâm lý của Rupnik từ những năm 1990, những cáo buộc này đã bị giới chức cấp cao Công giáo bác bỏ liên tục.
Vatican từ lâu đã coi bất kỳ mối quan hệ tình dục nào giữa một linh mục và một người trưởng thành là tội lỗi nhưng có sự đồng thuận, và chỉ hình sự hóa hành vi đó nếu người trưởng thành “thường xuyên thiếu khả năng phán đoán.”
Giữa làn sóng #MeToo về nạn nhân bị lạm dụng khi trưởng thành trong Giáo hội, vụ án Rupnik đã trở thành một trong những vấn đề nhạy cảm nhất đối với Tòa Thánh, do những gợi ý rằng vị linh mục này đã được các cấp trên Dòng Tên và giới lãnh đạo Vatican, bao gồm cả Giáo hoàng Phanxicô, bảo vệ trong hơn ba thập kỷ.
Các tu sĩ Dòng Tên thừa nhận rằng Rupnik đã bị rút phép thông công một thời gian ngắn vào năm 2020 vì đã phạm một trong những tội nghiêm trọng nhất của Giáo hội Công giáo: sử dụng phòng xưng tội để tha thứ cho một phụ nữ mà ông đã có quan hệ tình dục.
Nhưng Vatican sau đó đã từ chối truy tố các cáo buộc của những phụ nữ khác chống lại ông, cho rằng các cáo buộc là quá cũ và liên quan đến phụ nữ trưởng thành, không phải trẻ vị thành niên, vào thời điểm xảy ra vụ lạm dụng bị cáo buộc.
Các tu sĩ Dòng Tên đã trục xuất Rupnik khỏi dòng của họ vào năm 2023 và Giáo hoàng Phanxicô, dưới áp lực vì những gợi ý rằng ông đã bảo vệ vị linh mục này, đã miễn trừ thời hiệu đối với các cáo buộc cũ hơn để Vatican có thể mở một phiên tòa giáo luật thích hợp.
Rupnik vẫn là một linh mục và những người ủng hộ ông đã phủ nhận việc ông làm sai. Maria Campatelli, giám đốc Trung tâm Aletti có trụ sở tại Rome mà Rupnik đã thành lập, cho biết các cáo buộc chống lại ông là “bôi nhọ và chưa được chứng minh” và là một hình thức “kết liễu” trên truyền thông.
Báo cáo của blog đã khiến luật sư của năm phụ nữ tố cáo Rupnik viết một bài phê bình gay gắt về hệ thống giáo luật nội bộ của Vatican, trong đó các nạn nhân không có quyền thông tin về cuộc điều tra.
Luật sư Laura Sgro đã phàn nàn trong một lá thư gửi cho người đứng đầu văn phòng giáo lý của Vatican, cơ quan đã bổ nhiệm các thẩm phán bên ngoài xét xử vụ án, rằng không ai trả lời các email và yêu cầu trong hai năm về thông tin cơ bản về tình trạng của vụ án.
Bà nói rằng báo cáo về việc Rupnik đã được tha thứ đã khiến các thân chủ của bà vô cùng “thất vọng và buồn bã”, vì họ chưa bao giờ được tòa án phỏng vấn về những lời tố cáo của họ.
Trong tuyên bố hôm thứ Tư, văn phòng báo chí Vatican cho biết không thể chia sẻ thông tin về thủ tục tố tụng để tôn trọng quá trình này và tránh gây tổn hại cho tất cả những người liên quan.
“Nếu hội đồng xác định rằng họ cần thêm thông tin, họ sẽ tự mình thực hiện các bước cần thiết để có được nó,” tuyên bố nói thêm, cho thấy các nạn nhân vẫn có thể được lắng nghe.
Tuyên bố cũng giải quyết những phàn nàn của Sgro rằng bà đã không nhận được thông tin nào về tình trạng của vụ án, như mong đợi trong một vụ án dân sự hoặc hình sự. Tuyên bố lưu ý rằng một phiên tòa giáo luật chỉ liên quan đến các vấn đề trong phạm vi Giáo hội, được thực hiện theo luật giáo luật và không nhằm thay thế công lý dân sự hoặc hình sự bên ngoài Giáo hội.
Trong các cuộc điều tra về lạm dụng giáo luật, các nạn nhân chỉ đơn thuần là nhân chứng bên thứ ba trong vụ án của họ. Họ không thể tham gia vào bất kỳ thủ tục bí mật nào, không có quyền truy cập vào hồ sơ vụ án và không có quyền biết liệu một cuộc điều tra giáo luật đã được bắt đầu hay chưa, chứ đừng nói đến tình trạng của nó.
Chỉ nhờ một cải cách của Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2019, các nạn nhân mới được biết kết quả cuối cùng của vụ án của họ, nhưng không có gì khác.
Các linh mục bị cáo buộc cũng có quyền hạn chế trong các phiên tòa xét xử lạm dụng giáo luật và từ lâu đã phàn nàn về sự bí mật và vi phạm các quyền cơ bản được hưởng cho các bị cáo trong các quy trình dân sự hoặc hình sự bên ngoài Giáo hội.
Việc thiếu quyền đối với các nạn nhân nói riêng đã bị các ủy ban quốc tế và các cuộc điều tra về lạm dụng giáo sĩ lên án nhiều lần, những cơ quan này đã phát hiện ra rằng các thủ tục tư pháp của Giáo hội đã gây tái chấn thương cho các nạn nhân thông qua sự bí mật và mờ ám của chúng.
Một phần của vấn đề là luật giáo luật không bao giờ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người sống sót sau vụ lạm dụng hoặc giúp họ chữa lành. Mục tiêu chính thức của hệ thống là tập trung vào thể chế: khôi phục công lý, cải tạo người phạm tội và sửa chữa tai tiếng.



