Huyền thoại âm nhạc Billy Joel cho biết ông sẽ hoãn tất cả các buổi biểu diễn dự kiến cho đến mùa hè năm 2026 sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn não. Nam ca sĩ, được mệnh danh là “The Piano Man”, vẫn mong muốn được trở lại sân khấu, nhưng tương lai của sự nghiệp biểu diễn sáu thập kỷ của ông hiện không chắc chắn.
Theo tờ Hollywood Reporter, ông Joel, 77 tuổi, cho biết bác sĩ đã khuyên ông nên nghỉ ngơi kéo dài. Ông giải thích rằng mỗi lần biểu diễn giống như một trận “chấn động não nhẹ”, do âm thanh lớn, ánh sáng, áp lực của buổi diễn, và năng lượng từ khán giả.
“Rock ‘n’ roll thật ồn ào, anh bạn,” Joel nói. “Rock ‘n’ roll đã làm tôi điếc rồi. Vì vậy, đó là ánh sáng, âm thanh, áp lực của buổi diễn, khán giả, năng lượng của màn trình diễn. Có rất nhiều thứ diễn ra khi bạn ở trên sân khấu.”
Ông được chẩn đoán mắc chứng não úng thủy (hydrocephalus) vào tháng 5 năm 2025. Đây là tình trạng chất lỏng trong não tích tụ lại và gây áp lực lên não, ảnh hưởng đến thăng bằng, trí nhớ và thị lực. Dù được gọi là “rối loạn não”, ông Joel khẳng định sức khỏe của mình “vẫn tốt” và tình trạng này “không quá nghiêm trọng”, chủ yếu ảnh hưởng đến thăng bằng.
Việc sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng lái xe cũng là lý do khiến ông quyết định bán bộ sưu tập hơn 70 chiếc mô tô của mình trong một buổi đấu giá sắp tới tại New York. Số tiền thu được sẽ hỗ trợ Quỹ Joel, vốn ủng hộ giáo dục âm nhạc, các chương trình sức khỏe phụ nữ và hoạt động nhân đạo.
Theo tin từ NBC News, ông Joel trước đó đã thừa nhận ban đầu ông do dự phẫu thuật não, dù biết rằng nó có thể cải thiện thăng bằng và trí nhớ, vì không muốn “mất đi sự minh mẫn”.
Cựu vợ của Billy Joel, Christie Brinkley, đã gửi lời động viên và hy vọng ông mau chóng hồi phục.


