Trong một trận đấu quốc tế đầy ấn tượng, đội tuyển Anh đã có chiến thắng đậm 7-0 trước Croatia ngay trên sân khách trong khuôn khổ giải Nations League. Harry Kane và Bukayo Saka mỗi người đóng góp hai bàn thắng, góp phần vào chiến thắng hủy diệt này. Cầu thủ Harry Kane tiếp tục nối dài kỷ lục ghi bàn quốc tế của mình lên con số 89.
Ngoài ra, Anthony Gordon cũng có màn trình diễn xuất sắc khi kiến tạo cho Jude Bellingham ghi bàn và tự mình lập công. Cầu thủ dự bị Morgan Rogers ấn định tỷ số 7-0.
Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của đội bóng: “Thật ấn tượng, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Trong 40 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi rất mượt mà ngay từ đầu. Tốc độ và sự di chuyển của chúng tôi đã làm đối thủ không thể chống đỡ.”
Kết quả này đã vượt qua kỷ lục cũ của Anh trước Croatia, đó là chiến thắng 5-1 tại vòng loại World Cup năm 2009.
Về phía Croatia, đây là một khởi đầu đáng thất vọng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Slaven Bilić, đội bóng đã để thủng lưới tới 12 bàn chỉ sau ba trận đấu. Tiền vệ kỳ cựu Luka Modrić đã không giấu nổi sự bực bội trước màn trình diễn thiếu thuyết phục của đồng đội.
Bài báo này được đăng tải trên Fox News vào ngày 3 tháng 10 năm 2026.



