Diễn viên gạo cội Alan Alda, 90 tuổi, được biết đến nhiều nhất với vai diễn Captain Benjamin Franklin “Hawkeye” Pierce trong phim “M*A*S*H”, đã chia sẻ phương pháp đối phó bất ngờ với căn bệnh Parkinson mà ông được chẩn đoán mắc phải năm 2015.
Ông cho biết, một trong những triệu chứng ban đầu là ông thường diễn lại giấc mơ của mình, từng ném một túi khoai tây vào ai đó trong mơ vì nghĩ người đó đang tấn công mình, trong khi thực tế là ông ném gối vào vợ.
Alda xác định sự hài hước là cách ông đối mặt với những thất vọng và hạn chế do căn bệnh gây ra. Thay vì ước mình không mắc bệnh, ông chọn cách chấp nhận thực tại: “Tôi thực sự nghĩ rằng thực tại là bạn của tôi. Tôi không muốn ước nó biến mất. Tôi không thể ước nó biến mất. Tôi không thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi phải chấp nhận những gì đang diễn ra.”. Ông cũng xem căn bệnh này như một “sở thích” và coi việc giải quyết các khó khăn hàng ngày, như cài cúc áo hay đi tất, là những “câu đố” cần tìm lời giải.
Tiến sĩ Chadrick Lane, một nhà thần kinh tâm thần học, đồng ý rằng sự hài hước là một công cụ hữu ích. Ông giải thích rằng sự hài hước giúp con người nhìn nhận hoàn cảnh dưới nhiều góc độ khác nhau, làm giảm bớt gánh nặng cảm xúc. Sự kết nối và chia sẻ cũng là những yếu tố quan trọng, giúp người bệnh không cảm thấy đơn độc trên hành trình của mình.
Theo tin từ Fox News Digital, Tiến sĩ Lane nhấn mạnh rằng sự chấp nhận tình trạng bệnh tật của ông Alda là “trao quyền một cách to lớn”, giúp ông duy trì ý thức về quyền tự quyết và sự chủ động trong cuộc sống.



