Tại trường Trung học Công giáo Camden ở New Jersey, cô Kelly McMullin, một y tá trường học, đã được vinh danh vì hành động anh hùng cứu sống đồng nghiệp. Vào tháng 5 vừa qua, khi anh Chris Fine, tình nguyện viên tại nhà ăn, gặp phải cơn cấp cứu tim mạch, cô McMullin đã kịp thời có mặt để hỗ trợ.
“Khi cô ấy đến bên tôi, cô ấy đã giữ cho tôi bình tĩnh và xe cứu thương đến rất nhanh,” anh Fine chia sẻ. Anh cho biết thêm, nếu ai biết về “kẻ giết vợ” (ám chỉ cơn đau tim nguy hiểm), thì thời gian là rất eo hẹp. Anh đã bị tắc nghẽn 100% mạch máu.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của cô McMullin, anh Fine đã được đưa đến bệnh viện và nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết để giữ lại mạng sống. Sự kiện này đã được các lãnh đạo liên bang, tiểu bang và quận ghi nhận, trao tặng những lời tuyên bố vinh danh hành động cao cả của cô y tá trường học.
Câu chuyện của cô McMullin là minh chứng cho tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, cứu người của những người làm trong ngành y tế, ngay cả trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Theo nguồn tin từ 6abc Digital Staff, hành động này không chỉ thể hiện chuyên môn mà còn là lòng nhân ái, sự quả cảm của một người dân bình thường.



