Một vụ rệp bùng phát kéo dài tại trường tiểu học Aura ở miền Nam New Jersey đã làm thay đổi lịch trình sinh hoạt hàng ngày của các gia đình. Một số phụ huynh đã phải giũ giày dép và quần áo cho con khi đón về để ngăn chặn rệp bám theo về nhà.
Khu học chánh Delsea Regional đã nỗ lực đối phó với tình trạng này hơn một tháng qua. Trường, bao gồm các lớp từ mẫu giáo đến lớp sáu tại Elk Township, đã tạm đóng cửa vào ngày 17 tháng 9 để xử lý rệp, nhưng vấn đề vẫn tiếp diễn.
Các em học sinh đã phải học trực tuyến trong khoảng hai tuần trong khi các biện pháp xử lý bổ sung được thực hiện. Dù học sinh đã trở lại trường vào ngày 5 tháng 10, rệp vẫn là một mối lo ngại.
Bà Elaine Seagrave, phụ huynh có con gái học lớp bốn, chia sẻ: “Thật khó để đưa con đến trường. Bạn có muốn đưa con đến trường khi biết có vấn đề hay để con nghỉ học? Đó là một lưỡi dao hai lưỡi. Rất khó để quyết định điều gì là đúng đắn.” Bà cũng cho biết rệp đã cắn trẻ và lan sang các gia đình, khiến con gái bà lo sợ khi đến trường.
Một số phụ huynh đã cung cấp hình ảnh cho thấy các em học sinh bị cắn chi chít, và một vài trường hợp cho biết con họ đã mang rệp sống về nhà. Nhiều phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học cho đến khi vấn đề được giải quyết.
Theo các thông báo từ khu học chánh, tòa nhà đã được một công ty kiểm soát côn trùng khác xử lý, và một số khu vực trong trường đã được niêm phong. Tuy nhiên, bà Seagrave vẫn tiếp tục kiểm tra con gái và đồ dùng của con mỗi khi về nhà, theo tin từ 6abc.com.



