Một gia đình ở San Jose, California đã trải qua một kỳ nghỉ Lễ Độc Lập bi thảm khi ngôi nhà của họ bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn vào ngày 4 tháng 7. Không chỉ mất đi tài sản, gia đình còn đối mặt với nỗi lo lắng tột độ cho chú chó 5 tuổi tên Mooni, bị mắc kẹt bên trong và bị thương nặng.
Theo tin từ ABC7 News, Mooni đã bị ngạt khói và viêm phổi do hít phải khói. Sau khi được cứu ra khỏi đám cháy, chú chó này trở nên hoảng loạn và chạy ngược vào nhà. Sau đó, Mooni lại tìm cách thoát ra ngoài và lang thang khắp khu phố trong tình trạng bị thương nặng nhiều giờ đồng hồ trước khi được chủ tìm thấy và đoàn tụ.
Hiện tại, chi phí điều trị cho Mooni tại bệnh viện thú y đã lên tới khoảng 5.000 đô la mỗi ngày. Nhận thấy gánh nặng tài chính mà gia đình phải gánh chịu, các nhân viên cứu hỏa San Jose, trong đó có Rocky Ling, đã đứng ra quyên góp và lập một quỹ GoFundMe để giúp đỡ gia đình chi trả viện phí cho Mooni. Họ cũng trích tiền từ một tổ chức phi lợi nhuận do Ling và đồng nghiệp thành lập.
Ling chia sẻ rằng bên cạnh việc chăm sóc Mooni, gia đình còn phải đối mặt với việc khắc phục những thiệt hại trong nhà và đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.



